Headlines
Loading...
NÉN ĐỜI

NÉN ĐỜI

(CN XXXIII TN, năm A, Mt 25:14-30)

Chẳng ai là kẻ bất tài
Người nhiều, người ít, Chúa Trời ban cho
Tài nhiều, tài ít, đừng lo!
Miễn sao phải biết sinh ra nhiều lời
Lời nhiều, lời ít, được thôi
Đừng chôn giấu, chớ biếng lười, nguy to!
Tài gì cũng bởi Chúa cho
Để mà phục vụ chỉ vì ích chung
Nén dài, ngắn; nén tròn, vuông
Nén to, nén nhỏ, nén vàng, nén đen
Nén nào cũng bởi Chúa ban
Mỗi người mỗi vẻ, cứ làm lời ra
Đừng ích kỷ, chớ kiêu kỳ
Quýt dày có móng tay kia nhọn rồi
Lạy Thiên Chúa, tạ ơn Người
Xin cho con biết sinh lời nén con
Nén đời con bé cỏn con
Khi Ngài trở lại, con xin dâng lời
Dẫu rằng lời ít mà thôi
Nhưng con nỗ lực hết đời của con
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Con mong là một trung thần, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU