Lời cảnh báo trước „vùng tiểu khí hậu thuộc Giáo hội“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 17.11.2014
Lời cảnh báo trước „vùng tiểu khí hậu thuộc Giáo hội“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 17.11.2014

Nếu các Ki-tô hữu muốn đến gần với Chúa Giê-su, nhưng không muốn gần gũi với những người nghèo và những người bị bỏ mặc trong thế giới, thì rồi „một vùng tiểu khí hậu thuộc Giáo hội“ sẽ phát sinh, điều đó không có chi để làm với Giáo hội. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Cơn cám dỗ muốn cô lập mình vào trong một vùng tiểu khí hậu như thế, Giáo hội vẫn luôn phải đối diện trong bất cứ thời đại nào của lịch sử.
Trong khi giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích bài Tin Mừng hôm nay (Lc. 18, 35-43). Đoạn Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giê-su gặp một người mù tại khu vực nằm ở phía trước cổng thành Giê-ri-cô. Qua trình thuật này, một „giai tầng xã hội“ đã tự biểu lộ - Đức Thánh Cha nói. Người mù không có giá trị gì, nhưng ông có niềm mong muốn được cứu, được chữa lành. Vì thế ông đã gào to trước bức tường của sự thờ ơ lãnh đạm đang vây hãm ông. Vành đai các môn đệ chung quang Chúa Giê-su đã cản trở, và với lý do là, tránh sự bất an, đã muốn ngăn cản Chúa Giê-su hầu không cho Ngài đến và giao tiếp với vùng ngoại vi.
„Điều đó thường xảy ra giữa các tín hữu chúng ta: Khi chúng ta đã gặp được Chúa rồi, thì sau đó một vùng tiểu khí hậu thuộc Giáo hội lại thành hình. Không chỉ giữa các Linh mục và Giám mục, nhưng cũng còn ngay cả giữa các tín hữu nữa: ´Nhưng chúng tôi là những người ở bên cạnh Chúa`. Và nhiều người nhìn Chúa Giê-su bằng điều đó. Chúng ta đã không nhìn thấy điều mà Chúa Giê-su muốn. Chúng ta không nhìn thấy sự đói khát của Thiên Chúa. Chúng ta không nhìn thấy rằng, Ngài đang ở trong các trại giam hay trong các bệnh viện. Thiên Chúa là Đấng đang bị bỏ mặc.“
Về một Giáo hội tính sai lạc
Từ sự mỉa mai trên, Đức Thánh Cha đã mô tả về một nhóm mà họ tự xem mình như là được đặc tuyển: ´Chúng tôi là những người được đặc tuyển, chúng tôi ở sát bên Chúa`. Họ muốn nhận được cái thế giới nhỏ nhoi đó và muốn gạt ra ngoài tất cả những gì có thể mang đến sự bất an, ngay cả các em nhỏ. Những con người ấy đã đánh mất ´mối tình đầu` - Đức Thánh Cha nói.
„Nếu trong Giáo hội, các tín hữu trở thành một nhóm như thế, một nhóm với một Giáo hội tính sai lạc cho rằng mình có đặc ân gần gũi Thiên Chúa, thì rồi cơn cám dỗ làm cho họ quên mất mối tình đầu, sẽ kéo dài đối với họ; đánh mất đi mối tình mà tất cả chúng ta đều đã cảm nhận khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta lần đầu tiên, đã cứu thoát chúng ta và đã nói với chúng ta: ´Ta chỉ muốn điều tốt lành cho ngươi`. Đó là cơn cám dỗ của các môn đệ: quên mất mối tình đầu, điều đó cũng có nghĩa là quên mất vùng ngoại vi, nơi mà trước kia tôi đã từng ở, ngay cả khi tôi phải lấy làm xấu hổ về điều đó.“
(rv 17.11.2014 ord)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu