Lạy Mẹ, xin sai Thiên Thần của Mẹ đến
Lạy Mẹ, xin sai Thiên Thần của Mẹ đến
Dom Helder Camara
Xin hãy sai các Thiên Thần của Mẹ đến trên tất cả mọi con đường, vì con không hề biết đến người nào không cần tới sự cứu giúp chở che của Mẹ.
Trên những nẻo đường dốc đứng và gian khó, người ta rất cần tới các Thiên Thần, các Ngài đặt ra những dấu chỉ hy vọng và toát ra niềm vui, sự dũng cảm và Đức Tin.
Trên những xa lộ rộng lớn và đầy nguy hiểm mà chúng có thể dẫn tới sự lầm lạc, người ta rất cần tới các Thiên Thần để các Ngài đánh thức những ai không nghe, không thấy và đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác. Chỉ có Thiên Chúa biết, tại sao…
Và khi một điều mong ước riêng tư vẫn còn được tiếp tục kéo dài đối với con, thì con kêu xin Mẹ, lạy Mẹ, xin hãy gửi sự khéo léo và niềm hạnh phúc đến cho chúng con, để chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.
Xin hãy cứu giúp chúng con, vì chúng con đang ở giữa những ngọn tháp Babel của sự rối rắm ngổn ngang trước các giọng nói, của những khuân mặt đờ đẫn vô hồn, của những con đường lầm lạc, của hàng ngàn và hàng vạn những con đường nghi nan, cũng như của rất nhiều những điều xúi giục…
Lạy Mẹ, xin hãy ban ơn để càng ngày con càng khám phá và phát hiện ra những con đường đã được vạch sẵn bởi Thiên Chúa. Xin hãy biến đổi con trên những con đường ấy.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013