Headlines
Loading...
HẠT... và    GIEO... (thơ xướng họa)

HẠT... và GIEO... (thơ xướng họa)

Hạt nắng vui mừng xuống thế chơi
Hạt sương quyến rũ sợi tơ trời
Hạt mưa nhỏ bé hòa trong biển 
Hạt bụi hư vô lẫn kiếp người
Hạt giống Niềm Tin gieo khắp nẻo
Hạt mầm Hy Vọng nở muôn nơi
Hạt mang sự sống Cha ban tặng
Hạt ngọc Thiên Cung đẹp nhất đời.

Mariella
28. 11. 2014

GIEO

Gieo mấy vần thơ xướng họa chơi
Gieo vài nốt nhạc tạ ơn trời
Gieo muôn hạt nước thành sông lớn
Gieo vạn mây hồng phủ khắp  nơi
Gieo sự bình an trong nghĩa Chúa
Gieo niềm thiện hảo giữa tình người
Gieo đường Chúa dạy lời ngay thật
Gieo lối Ngài khuyên nguyện suốt đời

Trầm Hương Thơ
28.11.2014