„Giáo hội không phải là cửa hàng bách hóa tổng hợp“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 21.11.2014
„Giáo hội không phải là cửa hàng bách hóa tổng hợp“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 21.11.2014

Giáo hội không phải là một „cửa hàng bách hóa tổng hợp“ hay một siêu thị, vì ơn cứu độ thông qua Chúa Giê-su thì „hoàn toàn vô giá“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập đến bài Tin Mừng trong ngày: Chúa Giê-su đi vào đền thờ để xủa đuổi những con buôn. Đức Thánh Cha đã kể lại một kỷ niệm của cá nhân Ngài như sau:
„Một ngày nọ - lúc Cha vừa mới chịu chức Linh mục – Cha đã lên đường với một nhóm sinh viên. Một cặp uyên ương muốn tổ chức Lễ cưới. Họ vào trong một nhà Xứ, và muốn được cử hành nghi thức Hôn Phối trong một Thánh Lễ. Và viên thư ký của Giáo xứ nói: ´Không, điều đó không thể.` ´Nhưng tại sao người ta không thể tổ chức nghi thức Hôn Phối trong một Thánh Lễ khi mà Công Đồng đã khuyên làm như thế?` ´Không – viên thư ký nói – việc đó không thể kéo dài hơn 20 phút, vì sau đó còn đến phiên người khác.`´Nhưng chúng tôi muốn cử hành trong Thánh Lễ` - cặp uyên ương trả lời. Và viên thư ký nói: ´Vậy thì tốt, nhưng sau đó các bạn phải thanh toán gấp đôi.` Và đề tổ chức nghi thức Hôn Phối trong một Thánh Lễ, họ đã phải thanh toán gấp hai lần! Đó là một tội.“
Đền thờ nên được dành riêng như là „nhà cầu nguyện“, nơi phụng sự Thiên Chúa – Chúa Giê-su đã nhấn mạnh như thế. Theo bài Tin Mừng trong ngày, Chúa Giê-su nói rằng, nhà của Ngài nên là ngôi nhà cầu nguyện đối với mọi dân tộc, không phải là „hang trộm cướp“. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo trước sự lạm dụng như thế trong chính Giáo hội.
„Nếu tôi nhìn thấy một cái gì đó giống như thế trong Giáo xứ của tôi, thì tôi cũng phải can đảm để nói thẳng vào mặt cha xứ. Người ta đang phải chịu đựng trước những gương mù ấy. Thật là lạ lùng: Dân Chúa có thể tha thứ cho các Linh mục khi các Ngài có một sự yếu đuối… và rồi dân Chúa tha thứ. Nhưng có hai lãnh vực mà dân Chúa không thể tha thứ: trường hợp thứ nhất là các Linh mục hám tiền, và trường hợp thứ hai là các linh mục có thái độ không tốt với người khác. Đó là một gương mù – giống như đền thờ trở thành một „cửa hàng bách hóa tổng hợp“ thông qua sự buôn bán, giống như trong trường hợp đôi uyên ương đã phải thuê nhà thờ để cử hành Lễ Hôn Phối.“
(rv 21.11.2014 no)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu