Headlines
Loading...
Chúng ta cần những chiếc cầu nối chứ không cần những bức tường ngăn cách – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa 09.11.2014

Chúng ta cần những chiếc cầu nối chứ không cần những bức tường ngăn cách – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa 09.11.2014

Chúng ta cần những chiếc cầu nối chứ không cần những bức tường ngăn cách – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa 09.11.2014
Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Wo waren Sie an diesem Tag? Wie haben Sie die Teilung Deutschlands erlebt? Wir suchen Ihre Geschichten von der deutsch-deutschen Teilung bis zur Wiedervereinigung! Foto: imago
Vào trưa Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã suy tư về vụ làm sập bức tường cách nay 25 năm. Trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha đã mô tả bức tường như là „Biểu tượng đối với mối bất hòa mang tính ý thức hệ của châu Âu và thế giới“. Ngài đã đề cao cách đặc biệt về công lao của Đức Gio-an Phao-lô II trong việc làm cho bức tường đó phải sập đổ, và Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng, những bức tường khác mà chúng đang chia tách thế giới cũng sẽ có ngày bị giật sập.

Cách nay đúng 25 năm, vào ngày mồng 09 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin đã bị sập đổ, nó đã chia cắt thành phố trong một thời gian lâu dài, và đã trở thành biểu tượng cho sự chia rẽ mang tính ý thức hệ của châu Âu và của toàn thế giới. Sự sụp đổ của bức tường này đã xảy ra một cách đột nhiên, nhưng nó được tạo khả năng nhờ vào sự tham gia lâu dài và đầy nỗ lực của nhiều con người, mà họ đã đấu tranh cho việc đó, đã cầu nguyện cũng như đã chịu nhiều đau khổ; nhiều người trong số họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Một trong số những vai diễn chính của vụ này chính là Tân Hiển Thánh Gio-an Phao-lô II Giáo Hoàng. Chúng ta hãy cầu nguyện, để với ơn trợ giúp của Thiên Chúa và với sự cộng tác của tất cả mọi người thiện chí, một nền văn hóa gặp gỡ sẽ càng ngày càng chiếm được nhiều không gian, mà nó có thể mang đến sự sụp đổ cho nhiều bức tường vẫn còn đang chia tách thế giới; và chúng ta hãy cầu nguyện để cho không còn xảy ra chuyện những người vô tội bị bách hại và thậm chí bị sát hại chỉ vì tín ngưỡng hay tôn giáo của mình nữa. Nơi đâu còn có những bức tường như thế, nơi đó những con tim vẫn còn bị khép kín. Chúng ta cần tới những chiếc cầu nối chứ không cần những bức tường ngăn cách!

(rv 09.11.2014 mc)

Đam TrầnCTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu