Headlines
Loading...
Các thánh ban cho chúng ta niềm an ủi cũng như niềm hy vọng – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa thứ Bảy ngày 01.11.2014

Các thánh ban cho chúng ta niềm an ủi cũng như niềm hy vọng – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa thứ Bảy ngày 01.11.2014

Các thánh ban cho chúng ta niềm an ủi cũng như niềm hy vọng – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa thứ Bảy ngày 01.11.2014
Các Thánh ban cho chúng ta niềm an ủi cũng như niềm hy vọng – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế vào trưa thứ Bảy hôm qua nhân dịp Đại Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ. Ngài đã nói như thế trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung tại Quảng trường Thánh Phê-rô:

Hôm nay chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa vì đoàn ngũ đông đảo các Thánh trong mọi thời đại: những người nam và những người nữ bình thường và giản dị, đôi khi là ´những người cùng rốt` đối với thế giới, nhưng họ lại là ´những người đầu tiên` đối với Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng hãy nhớ tới những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, và chúng ta hãy đến thăm viếng họ tại các nghĩa trang: Đó là một niềm an ủi lớn khi nghĩ rằng, họ đang ở trong sự đồng hành của Đức Trinh Nữ Maria, của các Thánh Tông Đồ, của các Thánh Tử Đạo, cũng như của toàn thể các Thánh trên Thiên Đàng!

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng, sự hiệp nhất của Giáo hội bốn phương được diễn tả bằng sự hiệp thông của các Thánh, hay cũng còn gọi là „Các Thánh Cùng Thông Công“ – Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc nhớ. Các Thánh đưa dẫn chúng ta tới việc tin tưởng rằng, cái chết đối với các Ki-tô hữu không có nghĩa là điểm kết thúc, cũng không có nghĩa là sự chia ly dứt khoát:

Đó là một sự hiệp nhất mà nó hàm chứa từ trong Đức Tin, cũng như liên kết tất cả những ai thuộc về Chúa Ki-tô thông qua Bí Tích Thanh Tẩy. Đó là một sự hiệp nhất tinh thần, tức một sự hiệp nhất sẽ không bị đập vỡ bởi sự chết, nhưng tiếp tục tồn tại trong cuộc sống đang tới.

Sự diễn tả tốt nhất về việc các Thánh Cùng Thông Công được tìm thấy nơi sự hiệp nhất trong Bí Tích Thánh Thể, trong mối liên kết mạnh mẽ nhất của „gia đình“ Giáo hội, và tại nơi gặp gỡ với Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha giải thích.

Thực tại của sự hiệp nhất này chất đầy niềm vui trên chúng ta: Thật là tuyệt vời khi có nhiều người anh chị em trong Đức Tin, tức những người đứng về phía chúng ta, hỗ trợ chúng ta, và cùng với chúng ta đi trên con đường tiến về Nước Trời. Thật là một điều an ủi khi biết rằng, có những người anh chị em khác đã đạt tới được Thiên Đàng rồi, và giờ đây họ đang chờ đợi chúng ta, cũng như đang cầu nguyện cho chúng ta, để chúng ta cũng có thể được cùng họ chiêm ngưỡng dung nhan vinh hiển và khoan hậu của Thiên Chúa Cha, trong sự vĩnh cửu.“

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa có được một chỗ đầu tiên trong số các Thánh – Đức Thánh Cha nói: Mẹ là „người Mẹ đầy quan tâm và chu đáo“, Mẹ trao cho chúng ta sự định hướng trong công cuộc đi theo Chúa Giê-su, và chúng ta có thể trao phó nơi Mẹ bất cử niềm mong muốn hay mối lo lắng nào của chúng ta – Đức Thánh Cha kết thúc.

(rv 01.11.2014 pr)

Đam Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu