Các Ki-tô hữu không nên biến việc phục vụ thành quyền lực – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.11.2014
Các Ki-tô hữu không nên biến việc phục vụ thành quyền lực – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.11.2014

Phục vụ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì: Cách hành xử theo gương Chúa Giê-su như thế nêu ra nét đặc thù của các Ki-tô hữu. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như vậy trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã cảnh báo trước việc khống chế việc phục vụ „và biến nó thành một cơ cấu quyền lực“. Trong bài Tin Mừng của ngày hôm nay, Chúa Giê-su đã giới thiệu người đầy tớ phục vụ chủ nhà. Đức Thánh Cha nói:
„Một số người trong chúng ta sẽ khuyên người đàn ông ấy đi vào trong công đoàn để được tư vấn xem ông ta nên cư xử thế nào với một ông chủ như thế. Nhưng Chúa Giê-su nói: Không, sự phục vụ thì mênh mông và đa dạng. Vì chính Ngài đã thực thi thái độ ấy của người phục vụ; Ngài là một người phục vụ. Ngài tự giới thiệu mình như là người không đến để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ. Và dó đó Chúa Giê-su đã chỉ ra cho các môn đệ con đường của những ai đã đón nhận Đức Tin, đó là bất cứ Đức Tin nào có khả năng thực hiện những dấu lạ. Vâng, Đức Tin ấy sẽ thực hiện những dấu lạ trên con đường của sự phục vụ.“
Người Ki-tô hữu nào đã đón nhận ơn Đức Tin trong Bí Tích Thanh Tẩy, nhưng không đi trên con đường ấy, „sẽ trở thành một Ki-tô hữu không có sức mạnh, không có khả năng đơm bông kết trái“ – Đức Thánh Cha nói tiếp, thậm chí còn trở thành „một Ki-tô hữu cho chính mình, tức người phục vụ chính mình“. Ngoài ra, người ta chỉ phục vụ một người duy nhất, không ai có thể phục vụ hai chủ: „Hoặc là Thiên Chúa, hoặc là sự giầu sang“. Nhưng một người Ki-tô hữu có thể lâm vào tình trạng muốn lánh xa sự phục vụ như thế nào? Sự uể oải đã có ngay từ ban đầu – Đức Thánh Cha giải thích:
„Sự uể oải loại chúng ta ra khỏi sự phục vụ và dẫn chúng ta tới với sự trễ nải, đến với sự ích kỷ, tìm sự dễ dãi. Có nhiều Ki-tô hữu như thế. Họ có vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, và thường hay đi Lễ, nhưng sau đó lại giảm bớt đi sự phục vụ của mình. Nhưng khi Cha nói về sự phục vụ là Cha nghĩ tới tất cả: phục vụ Thiên Chúa trong sự thờ phượng, trong kinh nguyện, trong lời ca ngợi; phục vụ người thân cận, phục vụ cho đến cùng, vì Chúa Giê-su đã nói về điều đó một cách hoàn toàn rõ ràng: ´Khi anh em làm xong tất cả những gì mà anh em được chỉ thị phải làm, thì anh em hãy nói: Chúng tôi chỉ là những viên đầy tớ vô dụng`. Một sự phục vụ miễn phí, không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho sự phục vụ của mình.“
Còn có một con đường thứ hai mà nó đẩy bản thân mình ra xa sự phục vụ - Đức Thánh Cha phác họa: Chiếm cho mình những chức vụ. Các môn đệ cũng đã từng làm như thế rồi: „Họ đẩy người ta ra xa để người ta không quấy rầy Chúa Giê-su, nhưng họ làm điều đó với lý do để cho mình được thoải mái hơn.“ Các môn đệ đã dành riêng thời gian cũng như đã giành lấy quyền làm chủ về cho mình: „Họ muốn Chúa Giê-su chỉ được dành riêng cho nhóm nhỏ của họ“. Và họ chộp lấy sự phục vụ „và biến sự phục vụ ấy thành một cơ cấu quyền lực“.
„Trong cuộc sống, chúng ta phải rất chiến đấu để chống lại những cơn cám dỗ ấy, chúng làm cho chúng ta xa rời thái độ phục vụ. Sự uể oải sẽ đưa chúng ta tới với sự dễ dãi và trễ nải: một sự phục vụ nửa vời; và chiếm đoạt về cho mình tình trạng từ một người phục vụ trở thành một ông chủ, nó dẫn tới sự tự cao tự đại, dẫn tới thói kênh kiệu, dẫn tới việc có những thái độ cử xử không tốt đối với những người khác, dẫn tới việc coi mình là quan trọng, ´vì tôi là Ki-tô hữu và tôi có ơn cứu độ`, và những việc tương tự như thế. Xin Chúa ban cho chúng ta cả hai ơn này: Khiêm nhượng trong phục vụ, để chúng ta có thể nói với chính mình: tôi chỉ là những viên đầy tớ vô dụng – nhưng vẫn là những viên đầy tớ - cho đến cùng; và niềm hy vọng trong sự mong chờ cuộc quang lâm của Chúa khi Người lại đến với chúng ta.“
(rv 11.11.2014 gs)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu