Headlines
Loading...
"LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN"

"LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN"


Cây có gốc mới trổ cành xanh lá
Có ông bà thời mới có mẹ cha
Người có tông mới truyền đạt giống nòi
Đến muôn đời ngàn kiếp vẫn không qua

Chim có tổ nên hướng về nguồn cội
Người có tông nên nhớ mãi không thôi
Ngày hôm nay ngày TẾT các "LINH HỒN"
Mãi mong mỏi đợi chờ ngày "Lễ Hội"

Ngày hôm nay ngày mong chờ xóa tội
Từng phút giây sầu khổ mãi bồi hồi
Ngóng trông nguồn ánh sáng của từ bi
Nơi cháu con để thoát vùng tăm tối

Thân lạy Chúa! xin ngài thương xóa tội
Tội tổ tông, tội từ lúc trong nôi
Tội lớn lên con mang đến trong đời
Tội mang theo lúc trở về nguồn cội.


"Chỉ có những người vô thần, vô đạo mới là những người tuyên bố rằng chết là hết, họ là những kẻ không tin sự hiện diện của phần thiêng liêng trong con người mà chúng ta gọi là linh hồn. Nếu chết là dấu chấm hết theo như người vô thần, thì cuộc sống của con người chẳng khác chi con vật, chỉ biết ăn, tranh giành, cướp giết rồi chết. Nếu con người chỉ có như thế thì việc tưởng nhớ cầu nguyện cho người đã qua đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì."