Headlines
Loading...
„Bạn làm việc tại đâu, bạn cũng có thể nên thánh tại đó!“ – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc Hội Kiến Chung ngày 19.11.2014

„Bạn làm việc tại đâu, bạn cũng có thể nên thánh tại đó!“ – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc Hội Kiến Chung ngày 19.11.2014

Bạn làm việc tại đâu, bạn cũng có thể nên thánh tại đó!“ – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc Hội Kiến Chung ngày 19.11.2014
%_tempFileName335643_19112014%
„Sự thánh thiện là một dung nhan đẹp đẽ nhất của Giáo hội“: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong cuộc hội kiến chung vào sáng thứ Tư hôm nay tại quảng trường Thánh Phê-rô. „Đó là „một hồng ân to lớn của Công Đồng Vatican II, khi Công Đồng chứng minh hình ảnh của Giáo hội mình trên sự hiệp thông, cũng như đã phác họa ra nguyên tắc quyền bính và nguyên tắc cấp bậc trong viễn tượng này“. Điều đó đã làm cho vấn đề dễ dàng hơn trong việc nhận thức được rằng, „tất cả các Ki-tô hữu với tư cách là những người đã được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, đều có phẩm giá giống nhau trước mặt Thiên Chúa, và đều có ơn gọi nên thánh giống nhau.“

Chúng ta phải có thái độ đúng đắn trước tất cả các vấn đề rằng, sự thánh thiện không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể giành được cho mình bằng bất cứ cách nào, hay là điều mà chúng ta có thể nhận được vì những phẩm hạnh cũng như những khả năng của chúng ta. Nó là một hồng ân – một hồng ân do Chúa Giê-su ban cho chúng ta, khi Ngài làm cho chúng ta trở nên giống như ngài… Sự thánh thiện có nghĩa là, nhìn thấy mình trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, trong sự viên mãn nơi sự sống và Tình Yêu của Ngài. Như vậy, nó không phải là đặc ân của một số ít, nhưng tất cả đều được giới thiệu mà không hề có sự ngoại lệ, nó là một cái gì đó phân biệt với mỗi cá nhân Ki-tô hữu.“

Như vậy, đề nên thánh, người ta không cần phải là Giám mục hay Linh mục, không cần tách mình ra khỏi thế gian để cầu nguyện một mình, hay tạo ra những diện mạo đạo đức. Hơn nữa, sự thánh thiện là điều mà người ta có thể cố gắng để đạt được và biểu lộ „trong cuộc sống hằng ngày“, ngay tại nơi người ta đang hiện diện.

Nhưng thưa Cha, con làm việc trong một nhà máy… con là một kế toán viên, con phải làm việc cả ngày với những tính toán, vì thế ở đó người ta không thể nên thánh… Có chứ, người ta có thể! Vì bạn làm việc ở đâu thì bạn cũng có thể nên thánh ở đó!Thiên Chúa ban cho bạn ân sủng để bạn nên thánh. Ở bất cứ chỗ nào bạn cũng có thể thực hiện được điều đó. Bạn là một người cha hay một người ông vậy? Tốt, bạn hãy nên thánh, bằng cách dậy dỗ cho con cái hay cháu chắt của bạn với tất cả sự say sưa, để chúng biết về Chúa Giê-su và đi theo Ngài! Đối với việc ấy, người ta cần tới rất nhiều sự kiên nhẫn – cha mẹ, ông bà, nói chung là cần tới rất nhiều sự kiên nhẫn, và trong sự kiên nhẫn ấy, sự thánh thiện sẽ tới.“

Đức Thánh Cha đã khuyến khích các thính giả của Ngài hãy thực hiện những cuộc kiểm tra lương tâm khi đi chợ: Liệu có phải là họ không muốn „trở nên tốt hơn một chút, trở nên Ki-tô giáo hơn một chút“ chăng? Vì đó là „con đường dẫn tới sự thánh thiện“. Nó để cho người ta nhìn thấy nó luôn luôn và ở khắp mọi nơi.

Một ví dụ cụ thể: một người phụ nữ đi chợ và nhìn thấy một bà hàng xóm đang ở đó. Họ bắt đầu nói chuyện, và người khác bắt đầu nói xấu về người khác, nhưng người phụ ấy nữ nói: ´Không. Bây giờ tôi sẽ không nói xấu về bất cứ một ai nữa`. Đó là một bước để đi tới sự thánh thiện… Và khi bạn về nhà và nếu con trai của bạn muốn nói với bạn một chút về những ý nghĩ kỳ quặc của nó: ´Này, không, bây giờ mẹ rất mệt, hôm nay mẽ đã làm quá nhiều việc…` Đừng như thế, hãy ngồi xuống và lắng nghe con của bạn với sự kiên nhẫn! Đó là một bước để đi tới sự thánh thiện. Và rồi đến cuối ngày, tất cả chúng ta đều bị mệt mỏi, và còn giờ kinh chiều nữa chứ… Nhưng, chúng ta hãy đọc giờ kinh chiều! Đó là một con đường dẫn tới sự thánh thiện.“

Đó là tất cà „những điều nhỏ nhặt“ – „những bước nho nhỏ để tiến tới sự thánh thiện“ – Đức Thánh Cha nói. Mỗi bước đi nho nhỏ ấy sẽ „làm cho chúng ta trở nên người tốt hơn“.

(rv 19.11.2014 sk)

Đam TrầnCTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu