Headlines
Loading...
ÁNH - NẮNG (Thơ đối đáp)

ÁNH - NẮNG (Thơ đối đáp)


Ánh nắng chan hòa óng ả tơ
Ánh sao lấp lánh hạt sương mờ
Ánh trăng chiếu rạng màu hoa nở
Ánh nến ru mềm dáng liễu mơ
Ánh mắt trông Ai vương sợi nhớ ?
Ánh đèn vọng Đấng kết dây chờ ?
Ánh Ngài tỏa xuống soi hồn nhỏ
Ánh sáng Tin Mừng dệt ý thơ...

Mariella
19. 11. 2014


NẮNG...

Nắng sớm xuyên vào ngỡ ánh tơ  
Nắng xua tan cả dẫy mây mờ
Nắng soi ấm áp muôn loài nhớ
Nắng rọi nồng nàn vạn thứ mơ
Nắng đẹp cho vườn hoa thắm đợi
Nắng xinh để lá mướt xanh chờ
Nắng đây bởi Đấng ban nguồn sống
Nắng đến từ Ngài nắng rất thơ... 

Trầm Hương Thơ
19.11.2014