„Ân Sủng của Thiên Chúa được ban nhưng không“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 04.11.2014
„Ân Sủng của Thiên Chúa được ban nhưng không“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 04.11.2014

Thiên Chúa không ngừng ban tặng tất cả một cách nhưng không. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay. Nhưng con người „đôi khi lại quá ích kỷ, đến độ họ không thèm đến tham dự đại tiệc của Thiên Chúa dù chỉ một lần“ – Đức Thánh Cha đã giải thích như thế trong mối liên hệ với dụ ngôn về bữa tiệc được kẻ lại trong chương 14 của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. Ở đây, bữa tiệc của Thiên Chúa thì „miễn phí“. Nhưng bất cứ những ai không muốn được hưởng „quá nhiều từ Thiên Chúa“, đều sợ sệt trước lời mời của Ngài.
„Hầu hết đều đã đưa ra lời xin lỗi. Nếu giả như người được mời biết rằng, tại buổi tiệc cũng sẽ có hai hoặc ba thương gia người ngoại quốc đến đó để hợp đồng một thương vụ, thì rồi có lẽ không ai đưa ra lời xin lỗi nữa. Tuy nhiên, họ đã sợ hãi trước Ân Sủng miễn phí của lời mời. Là một trong số nhiều người… ở đây người ích kỷ này đã chơi người vị chủ tiệc một vố, vì người ta thích quan tâm nhiều hơn tới điểm trung tâm của nó. Điều đó rất khó để lắng nghe Lời Chúa Giê-su và Lời Thiên Chúa! Trước hết, đó là một điều khó khăn khi người ta thường xuyên tự quay sang hướng khác và nhận ra rằng, không có chân trời nào khác nữa, vì chính bản thân người ta đã là chân trời rồi. Thiên Chúa rất vĩ đại đến độ chúng ta sợ hãi trước Ngài, dẫu Ngài ban ơn cho chúng ta một cách nhưng không!“
Nhưng có lẽ nỗi sợ của chúng ta cũng nằm ở chỗ, Ân Sủng của Thiên Chúa quá nhiều, đến độ người ta hầu như không muốn chấp nhận nó.
„Chúng ta cảm thấy có nhiều an toàn trong tội lỗi và trong những giới hạn của chúng ta hơn là nơi Thiên Chúa, vì chúng ta cảm thấy ở trong tội lỗi như ở trong nhà, và như thế thì người ta phải đi xa khỏi Thiên Chúa, và có thể nói được rằng, phải bỏ lại căn nhà thân tình. Có nên đi tới với Thiên Chúa cùng những người khác không? Cái đó gây ra nhiều nỗi sợ. Tất cả các Ki-tô hữu đều có những nỗi sợ về điều đó! Người ta hoàn toàn thích trở thành một Ki-tô hữu, nhưng không quá nhiều – hay người ta có sự tín thác vào Thiên Chúa, nhưng không quá nhiều. Cái „không quá nhiều này“ nói lên đặc tính của cuộc sống chúng ta và làm cho chúng ta thành nhỏ nhoi.“
Ông chủ trong bài Tin Mừng hôm nay còn đi xa hơn nữa, đến độ ông đã cho mời tất cả những người nghèo và những người tàn tật để cho phòng tiệc của ông được kín chỗ. Thỉnh thoảng Thiên Chúa cũng phải làm điều đó với chúng ta, ngay khi chúng ta từ khước lời mời của Ngài – Đức thánh Cha nói.
„Để cưỡng ép con tim và linh hồn, Thiên Chúa đã phải ban ơn nhưng không cho chúng ta – vì thế nó phải như vậy. Ơn cứu độ chỉ có được nhờ Thiên Chúa chứ người ta không thể mua được, đó là một Ân Sủng bao la. Tình Yêu của Ngài không thể hơn được nữa! Và rồi chúng ta hãy thử nghĩ xem, để thánh hóa chúng ta, Thiên Chúa biết Ngài cần phải làm gì. Nhưng ơn Thánh hóa và ơn cứu độ thì miễn phí!“
(rv 04.11.2014 mg)