Headlines
Loading...
Về những đề án xây dựng Giáo hội – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 24.10.2014

Về những đề án xây dựng Giáo hội – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 24.10.2014

Về những đề án xây dựng Giáo hội – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 24.10.2014
%_tempFileName00026_24102014%
Bất cứ một Ki-tô hữu nào cũng đều được kêu gọi để lao công cho sự hiệp nhất của Giáo hội. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như vậy trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Trong những ngày vừa qua, từ Thượng Hội Đồng Giám Mục, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội thường nói về những chia rẽ và sự hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo – đó là một đề tài mà Giáo hội trước đây đã từng khuyến khích và thúc đẩy.

„Anh chị em hãy chịu đựng lẫn nhau trong Tình Yêu, và hãy cố gắng để duy trì ơn hiệp nhất của Thánh Thần“ – đó là lời được rút ra trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tức bài trích từ thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Đức Thánh Cha đã giải thích về những lời đó như sau:

Kiến tạo sự hiệp nhất của Giáo hội, dựng xây Giáo hội, dựng xây ngôi đền này, dựng xây sự hiệp nhất này của Giáo hội: đó là sứ mạng của bất cứ một Ki-tô hữu nào, của bất cứ ai trong chúng ta. Khi người ta xây dựng một ngôi đền hay một ngôi nhà, người ta phải tìm cho ra một chỗ thích hợp để xây. Sau đó, việc đầu tiên người ta phải làm đó là tìm cho ra một viên gạch nền. Viên gạch nền, hòn đá tảng của Giáo hội là Chúa Giê-su, và viên đá tảng cho sự hiệp nhất của Giáo hội chính là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trong bữa Tiệc Ly: Xin cho chúng nên một! Và đó là sức mạnh.“

Viên đá tảng của Giáo hội là Chúa Giê-su; người thợ xây là Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Chúa Thánh Thần kiến tạo nên sự hiệp nhất của Giáo hội từ tất cả „những khác biệt của mọi dân tộc, văn hóa và con người.“

Anh chị em hãy chịu đựng lẫn nhau trong Tình Yêu – và ở đây, cái gì nên nằm trong con tim của chúng ta? – Bảo toàn sự hiệp nhất! Và như thế, chúng ta sẽ trở nên những viên đá rắn chắc trong ngôi đền thờ này. Đối với những người yếu đuối, chúng ta sẽ bắt tay thực hiện việc xây dựng này với những đức tính khiêm nhu, bao dùng, hiền từ và dịu dàng.“

Đó là chính con đường mà Chúa Giê-su đã để dành – Đức Thánh Cha nói. Trên cây thập giá, Chúa Giê-su đã để cho mình trở nên yếu đuối, và từ trong sự yếu đuối lại trở nên mạnh mẽ. Chúng ta cũng được kêu gọi để thực hiện như vậy. Đức Thánh Cha đã nói rõ từng lời sau đây: „Ngạo mạn và kiêu căng không đưa đến tích sự gì!“ Khi người ta xây dựng, người kiến trúc sư cần một bản lập-lăng. „Và cái gì là bản lập-lăng cho sự hiệp nhất của Giáo hội?“

Niềm hy vọng là điều mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi để đạt tới: Hy vọng để đi đến với Thiên Chúa; hy vọng để sống trong một Giáo hội sống động, mà Giáo hội ấy được kiến tạo nên từ những viên đá sống động, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chỉ với kế hoạch xây dựng của niềm hy vọng, chúng ta mới có thể bước nhanh tới phía trước trong sự hiệp nhất của Giáo hội. Chúng ta hãy lên đường! Nhưng với sức mạnh mà lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho sự hợp nhất trao cho chúng ta; với tính ngoan ngùy của Chúa Thánh Thần, Đấng có thể tạo nên những viên đá sống động từ những viên gạch; và với niềm hy vọng để nhìn thấy Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta tìm kiếm Ngài, khi sự viên mãn của thời gian bắt đầu.“

(rv 24.10.2014 gs)

Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu