Headlines
Loading...
Đừng cam chịu trước những chia rẽ - lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung ngày 08.10.2014

Đừng cam chịu trước những chia rẽ - lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung ngày 08.10.2014

Đừng cam chịu trước những chia rẽ - lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung ngày 08.10.2014
Papst Franziskus in Albanien. Bild: SN/AP
Công cuộc Đại Kết đã đứng tại điểm trung tâm của bài Giáo lý mà Đức Thánh Cha đã trình bày trong cuộc tiếp chung vào sáng thứ Tư hôm nay tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong loạt bài Giáo lý của Ngài về Giáo hội, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi tất cả các tín hữu Ki-tô cũng như bất cứ một người tín hữu nào, hãy mở con tim mình ra với sự đối thoại và gặp gỡ. Cho tới tận hôm nay cũng vẫn còn nhiều những xung đột rõ ràng trong các cộng đoàn Ki-tô giáo – Đức Thánh Cha than phiền. Người ta không được phép cam chịu với những chuyện như thế:

Có rất nhiều người đã cam chịu với sự chia rẽ ấy – ngay cả trong nội bộ Giáo hội Công Giáo, sự chia rẽ ấy thường là nguyên nhân đối với những cuộc xung đột, những khổ đau, và thậm chí là những cuộc chiến tranh, trong suốt quá trình lịch sử - đó là một sự ô nhục! Ngay cả trong thời đại hôm nay, những mối quan hệ cũng vẫn không luôn nổi bật lên nhờ vào sự kính trọng và tình bằng hữu… Nhưng Cha tự hỏi: Chúng ta đang có thái độ thế nào với tất cả những điều đó? Phải chăng chúng ta cũng đã chấp nhận như thế? Phải chăng chúng ta đang bàng quan với sự chia rẽ ấy? Hay chúng ta đang xác tín rằng, người ta có thể và phải tiếp tục bước đi theo hướng hòa giải và sự hiệp nhất trọn vẹn, một sự hiệp nhất cho phép tất cả chúng ta cùng tham dự vào Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô?

Những mối bất hòa cũng như những chia rẽ trong Ki-tô giáo có thể có những nguyên nhân hoàn toàn khác biệt – Đức Thánh Cha giải thích tiếp:

Từ những bất đồng ý kiến về những nguyên tắc tín lý và luân lý, và từ những chương trình khác biệt về thần học và mục vụ trên những lý do chính trị và sự có lợi, cho tới những cuộc tranh cãi mà chúng có nguồn gốc từ những mối ác cảm và những cố gắng cá nhân… Có một điều chắc chắn rằng: bằng cách này hay cách khác, đứng đàng sau những vết thương này luôn luôn là tính tự cao tự đại và chủ nghĩa cá nhân, mà chúng là nguyên nhân của bất cứ mối bất hòa nào, và chúng làm cho chúng ta trở nên cao ngạo, trở nên không còn có khả năng lắng nghe cũng như không còn có khả năng chấp nhận bất cứ người nào có quan điểm hay lập trường khác với chúng ta.“

Mối bất hòa giữa các Ki-tô hữu đang gây tổn thương cho Giáo hội và Chúa Ki-tô – Đức Thánh Cha khẳng định. Vì thế Chúa Giê-su đã không ngừng dậy bảo cho các môn đệ của Ngài phải trở nên hiệp nhất – Đức Thánh Cha đã nói như thế với việc trích dẫn lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho sự hiệp nhất và sự đồng tâm nhất trí của những người anh em Ngài mà Tin Mừng theo Thánh Gio-an đã thuật lại (xc. Ga. 17). Trong buổi hội kiến này, Đức Thánh Cha đã khẩn thiết kêu gọi một cuộc đối thoại mà nó có thể đưa dẫn tới một sự hiệp nhất hoàn toàn của thế giới Ki-tô. Thực ra, vấn đề ở đây chính là việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất và thái độ cởi mở đối với những người khác.

Thiên Chúa kêu mời chúng ta một sự tái cởi mở: Ngài xin chúng ta đừng khép kín bản thân mình lại trước sự đối thoại và sự gặp gỡ, nhưng hãy đón nhận tất cả những gì là hợp thức và tích cực, mà chúng được giới thiệu cho chúng ta từ bất cứ ai nghĩ khác với chúng ta cũng như có những quan điểm khác với chúng ta. Thiên Chúa xin chúng ta đừng hướng cái nhìn về những sự chia rẽ, nhưng hướng cái nhìn trên sự hợp nhất, và cố gắng để nhận biết và yêu mến Chúa Giê-su hơn nữa, cũng như chia sẻ vương quốc Tình Yêu của Ngài.“

Bên cạnh khả năng tha thứ, điều vừa nêu có ý nghĩa như là sự chia sẻ mối dây hiệp thông và lòng nhân hậu, cũng như tình yêu đối với chân lý – Đức Thánh Cha nói. Tại đây, Ngài kêu gọi một sự trao đổi Thần Học: „Trong tất cả các cộng đoàn đều có những nhà Thần Học tài giỏi: Họ nên đối thoại và nên tìm kiếm chân lý Thần Học, vì đó là một bổn phận“ – Đức Thánh Cha nói. Biểu tượng của sự hiệp nhất chính là việc đón nhận Bí Tích Thánh Thể - Đức Thánh Cha khẳng định. Và Ngài không cho phép điều đó bị lấy mất khỏi mình:

Ngày hôm nay Cha rất tạ ơn Chúa, vì cách nay 70 năm, Cha đã được lãnh nhận Mình Thánh Chúa lần đầu! Việc rước Lễ lần đầu có ý nghĩa là sự bước vào trong mối hiệp thông với những người khác, với những anh chị em của Giáo hội chúng ta, nhưng cũng với tất cả những người thuộc về các cộng đoàn Ki-tô giáo khác và tin vào Thiên Chúa.“

(rv 08.10.2014 pr)

Đam Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu