Headlines
Loading...
Đức Thánh Cha nói với phong trào Schönstatt: „Sự canh tân bắt đầu từ trong tâm hồn.“

Đức Thánh Cha nói với phong trào Schönstatt: „Sự canh tân bắt đầu từ trong tâm hồn.“

Đức Thánh Cha nói với phong trào Schönstatt: „Sự canh tân bắt đầu từ trong tâm hồn.“
„Người ta nói rằng, Đức Thánh Cha đang làm cách mạng, nhưng điều đó có nghĩa là: ecclesia semper reformanda (Giáo hội luôn luôn được canh tân)“ – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế vào trưa thứ Bảy hôm qua trong lúc Ngài tiếp đón một nhóm thuộc phong trào Schönstatt. Nhóm này đến Rô-ma nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của phong trào.

Cuộc cách mạng đầu tiên là sự thánh thiện – Đức Thánh Cha nói như thế với các thành viên của phong trào Schönstatt. Vì thế, bất cứ sự canh tân nào cũng đều bắt đầu từ trong tâm hồn. Ngay cả Giáo Triều Rô-ma cũng như tất cả mọi thành viên của Giáo hội cũng đều dính lứu tới chuyện đó – Đức Thánh Cha bổ sung.

Phong trào Schönstatt là một gia đình tinh thần lớn nhất cũng như có tính quốc tế nhất của Giáo hội Công Giáo. Phong trào này được thành lập tại Đức cách nay 100 năm. Tổ chức quốc tế của phong trào này cũng đã gặp gỡ Đức Thánh Cha: Một ngàn thành viên đã đến Rô-ma và mang theo những lá cờ nhỏ từ những quốc gia nơi họ phát xuất. Trong cuộc gặp gỡ này, tiếng Tây Ban Nha đã được sử dụng như là ngôn ngữ chính để nói. Người ta đã đặt ra cho Đức Thánh Cha 5 câu hỏi:

Sự thách đố đối với các gia đình

Câu hỏi đầu tiên được đặt ra cho Đức Thánh Cha chính là đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục mới nhất vừa qua: Giáo hội có thể giúp đỡ những người trẻ như thế nào để giới thiệu gia đình như là „phong cách sống không thể chống cưỡng“? Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi này như sau:

Bí Tích Hôn Phối là một thành trì, nhưng một cách không ý thức, người ta có thể rơi vào cơn cám dỗ muốn giảm thiểu đời sống hôn nhân vào trong một nghi thức. Người ta thường nghe nói tới điều rằng, chúng ta không có tiền bạc để lập gia đình. Như vậy, đời sống hôn nhân bị giảm thiểu vào trong một khía cạnh thuần túy xã hội.“

Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người hãy giúp đỡ các cặp vợ chồng trẻ một cách cụ thể. Việt cộng đoàn giới thiệu bất cứ một sự đơn giản hóa nào cũng như bất cứ một sự trợ giúp nào cho việc lập gia đình, cũng đều là điều quan trọng.

Nhưng bên cạnh việc đơn giản hóa thì cũng còn một điều hoàn toàn quan trọng khác rằng, các cặp vợ chồng được chuẩn bị kỹ cho đời sống hôn nhân. Vì thế, sẽ là điều không đủ khi một vị Linh Mục chỉ gặp họ một vài lần, hay thậm chí còn ít hơn, và chỉ trao cho họi một vài bài giáo huấn. Như thế là không được, và chúng ta, với tư cách là Giáo hội, không được phép cam chịu điều đó. Việc chuẩn bị sẵn sàng cho đời sống hôn nhân cần tới thời gian và sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, rất nhiều người lại không hề biết hôn nhân có nghĩa là gì, và giảm thiểu tất cả vào trong một bậc sống hay một lời hứa hẹn.“

Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, cộng đồng ngày nay đang tán thành trước „một nền văn hóa tạm thời“, mà với nền văn hóa ấy, sự hiểu biết về đời sống hôn nhân cũng như sự hiểu biết về tính hiện hữu của đời sống gia đình đang bị gây tổn hại. Vì thế có thể dẫn tới việc các khế ước đời sống được ký kết sẽ bị ngăn cản.

Một ngày kia, có một bà mẹ đến với Cha và hỏi rằng, bà có thể làm gì để cuối cùng con trai của bà sẽ lập gia đình. Người con trai đó đã được hứa hôn. Cha nói với bà ta: bà nên chấm dứt việc giặt ủi quần áo cho nó.“

Mẹ Thiên Chúa như là một nữ giáo viên

Câu hỏi thứ hai liên quan trới Đức Maria và vai trò của Mẹ trong việc tiếp tục truyền giao Đức Tin. Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ rằng, bất cứ một ai cũng có một người mẹ, nhưng „người mẹ đích thực của nhân loại“ lại chính là Đức Maria. „Và nếu như người ta không thể chấp nhận điều đó, thì rồi người ta vẫn luôn có thể nói, Mẹ là nhạc mẫu của chúng ta“ – Đức Thánh Cha nói như thế với một giọng mỉa mai. „Có một lần Cha đã nhận được một mẫu ảnh Mẹ Thiên Chúa của phong trào Schönstatt, và từ đó tới nay, Cha vẫn luôn mang theo bức ảnh đó bên mình. Ngày nào Cha cũng rờ lên mẫu ảnh này.“ Đặc sủng của phong trào Schönstatt chứa đựng trong việc „ký kết một giao ước với Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ nhân loại“ – Đức Thánh Cha nhắc nhớ. Đặc biệt là những kẻ trộm cắp và những kẻ làm việc gian ác (sau khi hối cải) rất muốn gắn bó với Mẹ Thiên Chúa, „vì họ biết rằng, Mẹ vẫn luôn luôn ở trong họ“ – Đức Thánh Cha nói tiếp. Vì không ai có thể bảo vệ được chính bản thân mình nếu không có Mẹ.

Tại Argentina, chúng tôi đã nói với một người từng làm điều ác – và đó là một lời rất mạnh mẽ rằng – có lẽ anh không có mẹ, nhưng anh vẫn luôn có Mẹ Thiên Chúa.“

Người trẻ và Chúa Giê-su

Trong khi trả lời cho câu hỏi thứ ba, Đức Thánh Cha đã đề cập tới mối tương quan giữa người trẻ và Chúa Giê-su.

Công cuộc mục vụ của chúng ta cần phải hiện diện với con người, từ người này tới người khác. Chúng ta phải đồng hành với họ và phải chấp nhận mất thì giờ vì họ. Chúng ta hãy nhớ tới điều rằng, người Thầy vĩ đại của việc chấp nhận mất thời gian, chính là Chúa Giê-su.“

Cộng đoàn và Đức Tin

Trong khi trả lời câu hỏi thứ tư, Đức Thánh Cha đã giải thích cho biết Ngài sống Đức Tin như thế nào, và cộng đoàn ngày nay có thể thực hiện điều đó một cách tốt nhất ra sao.

Anh chị em muốn biết đâu là mầu nhiệm mà Cha tin ư. Câu trả lời là: Cha không biết điều ấy. Nhưng Cha biết rằng, Đức Tin mang chúng ta tiến về phía trước.“

Giáo hội và tính liên tục

Câu hỏi thứ năm và cũng là câu hỏi cuối cùng quan tâm tới việc canh tân Giáo hội. Giáo hội phát triển không phải nhờ vào việc tuyển mộ thêm các tín hữu, nhưng nhờ vào chứng tá của các tín hữu trong Giáo hội – Đức Thánh Cha khẳng định. Và câu nói vừa rồi đã được Đức Thánh Cha trích dẫn lại từ vị tiền nhiệm của Ngài – Đức Bê-nê-đíc-tô XVI.

Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các đại diện của phong trào Schönstatt đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Phong trào này được thành lập vào năm 1914 bởi ông Joseph Kentenich (1885-1968). Phong trào này cố gắng thể hiện đời sống đạo đức cô đọng nhất trong cuộc sống hằng ngày. Phong trào này đóng một vai trò lớn trong việc tôn kính Đức Maria. Theo những công bố mới nhất, phong trào này có nhiều thành viên trên khắp thế giời, và riêng tại Đức có khoảng 20.000 thành viên.

(rv 25.10.2014 mg)

Minh Tâm – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu