Headlines
Loading...
Đức Thánh Cha gặp gỡ các vận động viên khuyết tật: „Các con là dấu chỉ của niềm hy vọng!“

Đức Thánh Cha gặp gỡ các vận động viên khuyết tật: „Các con là dấu chỉ của niềm hy vọng!“

Đức Thánh Cha gặp gỡ các vận động viên khuyết tật: „Các con là dấu chỉ của niềm hy vọng!“
Cùng tạo ra một „thế giới không rào chắn“, mà trong đó không ai bị khai trừ - Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới mục đích chung này với cái nhìn trên sự bao quát gồm cả những người tàn tật. Vào giữa trưa thứ Bảy hôm nay, tại đại sảnh tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã đón tiếp hàng ngàn vận động viên khuyết tật. Không phải chỉ toàn thể cộng đồng, nhưng đặc biệt là thế giới thể thao cũng phải làm việc nhiều hơn nữa cho những con người ấy – Đức Thánh Cha nói:

Những vận động viên khuyết tật là một chỉ dấu của niềm hy vọng. Họ chứng minh rằng, có một tiềm năng lớn trong mỗi con người chúng ta, nó vượt quá sự hình dung của chúng ta. Chúng ta phải hỗ trợ những con người ấy với sự tin tưởng và tình liên đới. Thiên Chúa Cha là Đấng đầu tiên biết điều đó! Vì Thiên Chúa biết rõ hết tất cả mọi cõi lòng con người, Ngài nhìn chúng ta với sự tin tưởng và Tình Yêu, và Ngài hỗ trợ chúng ta trong sự phát triển của chúng ta. Tất cả chúng ta phải bảo đảm cho một thế giới không rào cản, trong đó không ai bị loại bỏ. Không bao giờ các con phải cô đơn! Thiên Chúa, Cha chúng ta, luôn ở với các con!

Khoảng 6.000 vận động viên đã hiện diện trong đại sảnh tiếp kiến chung. Với tất cả tấm lòng, Đức Thánh Cha còn nói với họ những lời sau:

Các con đến đây từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Mỗi người trong các con đều có một kinh nghiệm sống riêng, với tư cách là những vận động viên, với tư cách là con người. Với tư cách là vận động viên, các con đã biết việc phấn đấu để đạt được chiến thắng là điều khó khăn biết chừng nào, nhưng những nỗ lực ấy tự nó lại là một phần thưởng rồi. Vì trong sự sum họp, các con cũng có được kinh nghiệm về niềm vui và về những nỗ lực của những người cùng sống với các con, các con có thể chia sẻ cho nhau những cảm nhận của các con. Như thế, mỗi người đều có thể làm được điều tốt nhất từ chính bản thân mình.“

Thế giới thể thao càng ngày càng phải thúc đẩy hơn nữa „nền văn hóa bao hàm“ – Đức Thánh Cha nói – có nghĩa là thúc đẩy sự kính trọng đối với mỗi con người.

Vì thể thao thúc đẩy mối tương quan giữa những con người. Nó vượt ra ngoài gốc gác riêng. Trong thể thao, những khác biệt cá nhân không được nhận thấy, người ta học làm quen nhau tại đó tốt hơn. Nhưng trước hết, thể thao thúc đẩy sự sum họp, và nó là một vũ khí tốt nhất chống lại nền văn hóa vứt bỏ.“

Đức Thánh Cha cầu chúc cho tất cả các vận động viên khuyết tật tiếp tục học quen biết nhau thông qua thể thao.

Nhưng cũng có điều rằng, nhờ thể thao, các con cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa, cũng như tình bạn thực sự nhân bản của các con với nhau. Cha rất lấy làm biết ơn về cuộc hội ngộ này với các con, và Cha xin các con hãy cầu nguyện cho Cha!

(rv 04.10.2014 mg)

Minh Tâm – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu