„Đức Ái là thước đo của Đức Tin“ – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa Chúa Nhật 26.10.2014
„Đức Ái là thước đo của Đức Tin“ – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa Chúa Nhật 26.10.2014

„Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngươi“ và „hãy yêu thương người thân cận như chính ngươi“: Đó là giới luật kép của Chúa Giê-su, được thuật lại trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu; Và cũng là điều đứng trong trung tâm điểm của bài huấn dụ mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thực hiện vào trưa Chúa Nhật hôm nay. Trước khi đọc kinh Truyền Tin chung, Ngài đã đưa ra chỉ dẫn về việc Chúa Giê-su đã liên kết một cách khắng khít với nhau như thế nào giữa giới luật yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Bản văn của cả hai giới luật này đã có sẵn trong Cựu Ước rồi, do đó Chúa Giê-su đã không „sáng tạo ra bất cứ điều gì“ trong cách nhìn này.
„Điều mới mẻ chứa đựng ở chỗ Chúa Giê-su làm cho cả hai Giới răn này liên hợp lại thành một với nhau, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận: Vì thế Ngài chỉ cho thấy rằng, hai giới luật này không thể tách rời khỏi nhau, chúng bổ sung cho nhau, như hai mặt của một tấm huy chương. Trong Thông Điệp ´Deus Caritas` của Ngài, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI đã để lại cho chúng ta một lời bình luận được nhận xét là tuyệt vời về điều đó. Quả thực, cách thức, như Chúa Giê-su có thể diễn tả Tình Yêu của Ngài với Thiên Chúa một cách hiển nhiên trước thế giới, là cách thức của Tình Yêu đối với tha nhân. Vì thế, giới luật yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận có lẽ không phải là điều trước tiên, vì nó đứng hoàn toàn ở trên danh mục các giới luật: Chúa Giê-su không đặt nó lên đỉnh, nhưng đặt nó vào trong trung tâm. Nó là con tim mà tất cả đều phải xuất phát từ đó, là nơi mà tất cả đều phải quay về, và cũng là chỗ mà mọi sự đều có liên quan tới.“
Chống lại việc vận dụng các điều khoản quy định một cách cứng nhắc của hôm qua và hôm nay
Đã được nhấn mạnh từ trong Cựu Ước rằng, con người phải nên thánh, vì Thiên Chúa, Đấng sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài, là Đấng Thánh. Vì thế, ngay từ đầu người ta đã được nói tới bổn phận phải chăm lo cho những người yếu đuối: Khách lạ, trẻ mồ côi, người góa bụa. „Chúa Giê-su, Đấng liên kết cả bản tính Thiên Chúa lẫn bản tính nhân loại trong thân xác của Ngài, đã làm trọn bộ luật này“ – Đức Thánh Cha nói – „bằng cách Ngài làm cho nó trở thành một mầu nhiệm duy nhất của Tình Yêu“.
„Trong ánh sáng của Lời Chúa Giê-su, Đức Ái trở thành thước đo của Đức Tin, và Đức Tin trở thành linh hồn của Đức Ái. Chúng ta không thể tách đời sống tôn giáo ra khỏi sự phục vụ tha nhân được nữa; đó là những người thân cận mà chúng ta gặp gỡ họ một cách cụ thể. Chúng ta không thể tách việc cầu nguyện, tách việc gặp gỡ Thiên Chúa trong các Bí Tích ra khỏi việc lắng nghe người khác, ra khỏi việc gần gũi với cuộc sống của họ, và tiên vàn là các vết thương của họ được nữa… từ trong giữa khu rừng rậm của những mệnh lệnh và của những quy định – của việc vận dụng các điều khoản quy định một cách cứng nhắc từ hôm qua và hôm nay! – Chúa Giê-su đã trổ ra một lỗ hổng, mà qua lỗ hổng đó, một lúc chúng ta nhận ra hai khuôn mặt: Khuôn mặt của Thiên Chúa Cha và khuôn mặt của người anh chị em. Chúng ta không có hai chỉ thị hay hai quy định, nhưng có hai khuôn mặt – hơn nữa, một khuôn mặt duy nhất, mà thực chất, đó là khuôn mặt của Thiên Chúa, khuôn mặt ấy được phản chiếu trong rất nhiều khuôn mặt khác. Vì chính hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện hữu trong khuôn mặt của bất cứ người anh chị em nào, đặc biệt là của những con người bé nhỏ nhất, những con người dễ bị tổn thương nhất, và những con người cùng khốn nhất!“
Với cách thế đó, Chúa Giê-su đã trao vào tay mỗi người „một tiêu chuẩn có tính quyết định“ đề „điều chỉnh cuộc sống của mình“ – Đức Thánh Cha giải thích.
Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung hôm nay tại quảng trường Thánh Phê-rô, có khoảng 80.000 người tham dự.
(rv 26.10.2014 sk)
Đam Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu