Headlines
Loading...
TRẦM...HƯƠNG...THƠ...(Xướng họa)

TRẦM...HƯƠNG...THƠ...(Xướng họa)


Trầm Hương Thơ phú mối tình say
Trầm tĩnh bình yên suốt tháng ngày
Trầm mặc im lìm về cõi vắng
Trầm tư bay bổng giữa tầng mây
Trầm hùng suối nhạc vang hòa tấu
Trầm lắng hồn thơ kính tiến Ngài
Trầm tích tuyệt vời ghi dấu lại
Trầm ngâm lặng lẽ dệt mơ dầy...

Marielle
10. 09. 2014


BÀI HỌA

HƯƠNG...

Hương thơm Cỏ Trúc rất nồng say
Hương kính dâng lên mãi cả ngày
Hương đến trên ngai chiều tĩnh lặng
Hương vào chánh điện sáng hồng mây
Hương say nhã nhạc mơ về Đấng
Hương ướp kinh thi ước đến Ngài
Hương sẽ thơm hơn ngày trở lại
Hương về hạnh phúc rất cao dầy... 

Trầm Hương Thơ 
10.09.2014


Ha tiếp
THƠ...

Thơ tình tiến Chúa ngát hương say
Thơ mộng về ai thuở sáng ngày?
Thơ thẩn hồn mơ vào chánh điện
Thơ ngây mắt ngước ngắm trời mây
Thơ mang khát vọng đi tìm Đấng
Thơ đượm tình yêu tưởng nhớ Ngài
Thơ đẹp tinh tuyền trong ý niệm
Thơ ca khúc hát tạ ơn dầy...

Marielle 

11. 09. 2014