Sự cân nhắc khi dùng từ ngữ biểu lộ cho biết đó là các Ki-tô hữu – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 27.10.2014
Sự cân nhắc khi dùng từ ngữ biểu lộ cho biết đó là các Ki-tô hữu – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 27.10.2014

„Xưa kia anh em ở trong bóng tối, nhưng giờ đây, nhờ Chúa, anh em đã trở nên ánh sáng!“ Thánh Phao-lô đã viết như thế trong lá thư của Ngài gửi Giáo đoàn Ê-phê-sô. Và Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã sử dụng những lời vừa nêu của Thánh Phao-lô để làm điểm nhấn cho bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta.
Trong lá thư của mình, Thánh Phao-lô đã mạnh mẽ chống lại „thói ngồi lê mách lẻo vô nghĩa và lắt léo“ – là lý do đủ để các Ki-tô hữu lưu tâm tới cách thức của họ trong việc nói năng sao cho chính xác.
„Phải chăng đó là một lời có vẻ thánh thiện? Một chút ở đây, một chút ở đó để thỏa mãn với tất cả? Phải chăng đó là một lời lập lờ, đầy ẩn ý? Phải chăng đó là một lời thô lỗ? hay là một lời tục tĩu? Cả bốn loại từ vừa nêu đều không được sử dụng bởi con cái ánh sáng, chúng không đến từ Chúa Thánh Thần, chúng không đến từ Chúa Giê-su, chúng không phải là những từ ngữ của Tin Mừng … Loại giao tiếp kiểu này là loại giao tiếp của những từ ngữ bẩn thửu, đầy tính thế tục, hàm hồ nhưng lại có vẻ thánh thiện.“
Vậy thì những Lời của Chúa Thánh Thần là gì, những lời của „con cái ánh sáng“ là gì?
„Vì thế Thánh Phao-lô nói: Anh em hãy trở nên người mô phỏng của Thiên Chúa, anh em hãy thực hành điều đó trong tình yêu thương tha nhân, trong sự hiền hậu và trong sự nhã nhặn. Ai đi trên con đường ấy đều có lòng khoan hậu. Thánh Phao-lô đã nói như thế. Anh chị em hãy tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Ki-tô. Anh chị em hãy trở nên người bắt chước Thiên Chúa, và hãy đi trên con đường của tình thương dành cho tha nhân, con đường của lòng khoan hậu, con đường của sự dịu hiền, con đường của sự tha thứ. Và đó là lời của một người con ánh sáng.“
Nhưng bên cạch các Ki-tô hữu trong sáng, lấp lánh, và bên cạnh những Ki-tô hữu tăm tối, cũng vẫn có một cái gì đó ở giữa: các Ki-tô hữu nửa đen nửa trắng, các Ki-tô hữu mang màu xam xám. Đây là những Ki-tô hữu không sáng cũng không tối.
„Trong sách Khải Huyền của Thánh Gio-an, Thiên Chúa đã nói với các Ki-tô hữu xam xám này rằng: ´Này, ngươi không lạnh cũng không nóng. Tại sao ngươi lại hâm hâm dở dở, tại sao ngươi lại xam xám như thế?` Thiên Chúa rất nghiêm khắc với những Ki-tô hữu xam xám, hâm hâm dở dở kiểu này. ´Nhưng tôi là Ki-tô hữu, chỉ không phải là Ki-tô hữu thái quá thôi` - họ nói như thế, nhưng chứng cứ của họ thì lại không phải là chứng cứ của người A-then, nó chỉ gây ra sự lộn xộn và bối rối, và là một bằng chứng tiêu cực nơi kết quả cuối cùng.“
(rv 27.10.2014 no)
Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu