Hôm trước khi em đang trông coi việc xây nhà thờ Nam Ngạn, thì có một anh cán bộ xã đến chúc mừng. Thế là cùng với mấy anh thợ nâng li. Em nói với anh cán bộ rằng "anh bằng tuổi tôi, mà làm đến chức bí thư xã, vài năm nữa thì nghỉ hưu, sẽ hưởng lương hưu suốt đời; còn tôi vậy mà không có gì cả."
Anh cán bộ đáp: "cha thì có cả ngàn con chiên. Cha suốt đời hi sinh giống bác Hồ."
Em lặng thinh nhưng trong lòng thì nghĩ ngợi lém.
Ngày hôm sau, em đi xem màu sơn, ngồi nói chuyện với ông giám đốc một công ti cung cấp sơn. Ông nói rằng "tôi cung cấp sơn cho nhiều nhà thờ. Tôi thường chiết khấu cho nhà thờ 25%. Dù không theo đạo, nhưng tôi thích các cha. Các cha hi sinh đời mình giống bác Hồ."
Em cũng lặng thinh nhưng trong lòng thì nghĩ ngợi lém.
Dự là sẽ để bụng, không nói gì... Cho đến sáng nay khi facebooker HN bình luận: "Nhin cai duong cua Cha ma con thay Cha giong Bac Ho hihi", thì em cảm thấy không thể im lặng nữa.
Em viết stt này để nhắn rằng: chớ gì đừng có facebooker nào so sánh em với bác ấy nữa. Em ngại lém. Em can. Đó là một sự so sánh khập khiểng.
Bác ấy là lãnh tụ vĩ đại của những người cộng sản. Cho dù thế giới tư bản giãy chết, nhưng văn minh, đánh giá thấp bác ấy, thì những người cộng sản vẫn coi bác ấy là huyền thoại.
Còn em là một linh mục bình thường, nhưng hoàn toàn khác ví bác ấy.
Em e rằng các bạn mới nghe về bác ấy chỉ một chiều, qua sự tuyên truyền của sách báo trong nước. Bác ấy đã trở thành 1 con người lịch sử. Để tìm hiểu về bác ấy thì các bạn có thể dùng google.com.
Khi bạn hiểu rồi, thì em tin là các bạn sẽ không dùng kiểu so sánh như thế nữa.
PS:
1 - Nếu bạn nào thích thì Like, chứ đừng binh luận những lời xúc phạm đến bác ấy. Dù không yêu bác ấy, nhưng em vẫn tôn trọng bác ấy với tư cách là một con người.
1 - Nếu bạn nào thích thì Like, chứ đừng binh luận những lời xúc phạm đến bác ấy. Dù không yêu bác ấy, nhưng em vẫn tôn trọng bác ấy với tư cách là một con người.
2 - Em e rằng người ta có thể nhầm lẫn ngay từ cái tiêu chuẩn (standard). Nhầm gì chứ nhầm cái tiêu chuẩn thì đáng tiếc lém.