„Đối với người Ki-tô hữu, hy vọng là một sự đợi chờ“ – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc hội kiến chung ngày 15.10.2014
„Đối với người Ki-tô hữu, hy vọng là một sự đợi chờ“ – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc hội kiến chung ngày 15.10.2014

Trong cuộc hội kiến chung vào sáng thứ Tư hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói về „những điều sau cùng“. „Điều gì sẽ xuất phát từ dân Thiên Chúa trong ngày tận cùng? Điều gì sẽ xuất hiện từ mỗi người chúng ta? Chúng ta có gì đề chờ đợi?“ „Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi“ – Thánh Phao-lô Tông Đồ đã trả lời cho những câu hỏi liên quan đến vấn nạn này của cộng đoàn Thessalonica như thế; Đó là một trong những lời đẹp nhất của Tân Ước – Đức Thánh Cha giải thích và lập lại câu nói của Thánh Phao-lô ba lần cùng với những người hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô: „Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi“. Và đó là Giáo hội:
„Giáo hội là dân Thiên Chúa, dân đi theo Chúa Giê-su, Chúa chúng ta, và chuẩn bị mỗi ngày cho cuộc gặp gỡ với Ngài, như một tân nương chờ đợi tân lang.“
Nhưng Giáo hội không chỉ được kêu gọi để trở thành tân nương, nhưng còn được kêu gọi để trở thành „Giê-ru-sa-lem mới“ , và đó là thành phố. Mà thành phố lại là „biểu tượng của cuộc sống chung và của các mối quan hệ con người“ – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Trong một Giáo hội như thế sẽ không có „tình trạng cách ly“ nữa, „cũng không hề còn có sự phân tách theo những tiêu chuẩn: con người xã hội, dân tộc hay tôn giáo; nhưng chúng ta sẽ trở nên một trong Chúa Ki-tô“. Đó là niềm hy vọng của người Ki-tô hữu.
„Hãy coi chừng, niềm hy vọng Ki-tô giáo không chỉ đơn thuần là một điều ước mong, nó cũng không phải là chủ nghĩa lạc quan. Đối với người Ki-tô hữu, niềm hy vọng là một sự chờ đợi, một sự chờ đợi đầy khát khao và mãnh liệt về sự viên mãn cuối cùng của một mầu nhiệm: Mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa, trong đó chúng ta được tái sinh và đã đang sống rồi. Và đó là sự chợ đợi một Đấng sắp đến: Chúa Ki-tô, Thiên Chúa của chúng ta.“
Giáo hội có sứ mạng giữ „cho ngọn đèn hy vọng“ được luôn luôn chiếu sáng để Giáo hội trở nên một chỉ dấu của ơn cứu độ.
„Anh chị em thân mến, vậy thì đó là điều mà chúng ta trông đợi: Chúa Giê-su sẽ lại đến! Tân Nương Giáo hội trông mong Đức Lang Quân của mình. Tuy nhiên, chúng ta phải thẳng thắn tự hỏi: Chúng ta có đang thực sự là chỉ dấu ngời sáng và đáng tin của sự trông mong, của niềm hy vọng này không? Hay các cộng đoàn của chúng ta đang có vẻ mệt mỏi, rầu rĩ, dưới sức nặng của sự gắng sức và của sự thất vọng? Dầu Đức Tin và Niềm vui có còn toát ra từ chúng ta nữa hay không?“
Đức Thánh Cha đã khuyên các tín hữu hãy cầu xin với Mẹ Thiên Chúa, để họ có thể luôn sống trong một „thái độ lắng nghe và chờ đợi“.
(rv 15.10.2014 gs)
Đam Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu