Headlines
Loading...
„Ngài nguy hiểm vì Ngài mang đến giáo huấn gây nguy hiểm“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.10.2014

„Ngài nguy hiểm vì Ngài mang đến giáo huấn gây nguy hiểm“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.10.2014

Ngài nguy hiểm vì Ngài mang đến giáo huấn gây nguy hiểm“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.10.2014
%_tempFileName00010_10102014%
Ai muốn làm môn đệ của Chúa Giê-su, người ấy không nên bám vào những sự tưởng tượng lúc nào cũng như nhau, nhưng đồng hành với Chúa Giê-su và thường xuyên khám phá ra từ nơi Ngài những điều mới mẻ. Đức Thánh Cha đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Trước tiên, Đức Thánh Cha đi vào trong sảnh phòng dành cho Thượng Hội Đồng Giám Mục để lắng nghe phần tiếp diễn của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình.

Như thói quen, Đức Thánh Cha đã khởi sự bài giảng của Ngài từ các Bài Đọc. Bài Tin Mừng hôm nay được trích từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, tường thuật lại chuyện người ta đòi Chúa Giê-su thực hiện các dấu lạ, và Ngài đã trả lời ngược lại họ: „Thế hệ này thì xấu xa.“ – Đức Thánh Cha nói:

Tại sao các luật sĩ lại không hiểu về các dấu chỉ của thời đại? Tại sao họ lại đòi một dấu lạ đặc biệt? Trước tiên là vị họ tự khép kín cõi lòng mình. Khép kín trong hệ thống của họ - họ đã chia nhỏ các giới răn ra một cách kỳ lạ, một kiệt tác! Tất cả mọi người Do-thái đều biết cái gì người ta được phép làm và cái gì không, người ta được phép làm bao nhiêu hành động, tất cả đều được quy định. Và họ chắc chắn bên trong hệ thống này.“

Nhưng Chúa Giê-su đã làm điều mà nhiều người hồi đó „hiếm khi thực hiện“ – Đức Thánh Cha nói: „Đến nỗi Ngài cùng ăn uống với những kẻ tội tỗi và phường thu thuế. Ngài không làm họ hài lòng, Ngài nguy hiểm vì Ngài mang đến Giáo huấn nguy hiểm, giới luật mà các nhà Thần Học đã biên soạn trong nhiều thế kỷ.“ Ở đây họ có giới luật này – Đức Thánh Cha quả quyết – „hoàn toàn được thực hiện với tình yêu và trung tín với Thiên Chúa.“ Nhưng họ đã „bị đóng kín trong đó“ và đã quên mất rằng, „Thiên Chúa không chỉ là Thiên Chúa của lề luật.“

Lề luật không phải là mục đích của chính nó

Họ đã không hiểu rằng, Thiên Chúa là Thiên Chúa của những điều gây ngỡ ngàng, rằng Thiên Chúa luôn luôn mới mẻ! Không bao giờ Ngài tự khước từ chính mình, nhưng Ngài luôn luôn gây bất ngờ cho chúng ta! Họ đã không hiểu chuyện đó, và vì thế họ đã tự khép mình trong hệ thống này và đòi Chúa Giê-su thực hiện một dấu lạ. Và ở đây họ đã nhìn thấy nhiều dấu lạ mà Chúa Giê-su đã làm, và Ngài làm sáng tỏ rằng, thời điểm đã chín mùi. Họ đã quên rằng, họ là một dân trên đường. Đang trên đường! Nếu người ta đang trên đường thì người ta sẽ luôn thấy những điều mới mẻ, những điều mà người ta không thể thấy trước đó.“

Con đường „không bao giờ độc đoán trong chính nó“ – Đức Thánh Cha giải thích tiếp: Con đường dẫn đưa tới „sự mạc khải rõ ràng của Thiên Chúa“ – dẫn đưa tới sự „viên mãn của Chúa Giê-su Ki-tô khi người đến lần thứ hai“. Một bộ luật mà không dẫn đưa tới Chúa Giê-su thì đó là bộ luật „bị chết“.

Và điều đó nên đưa chúng ta tới việc suy nghĩ lại: Phải chăng tôi đang bấu bám vào những điều tưởng tượng của tôi, và tôi bị khép lại? Hay tôi đang mở cõi lòng mình ra đối với Thiên Chúa của những điều bất ngờ? Tôi đang đứng im hay đang đi trên đường? Tôi có hiểu các dấu chỉ thời đại không, và tôi có trung tín với giọng nói của Thiên Chúa, tức giọng nói tự mạc khải chính Ngài không? Ngày hôm nay chúng ta hãy tự hỏi chính mình với những câu hỏi ấy, và hãy xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng biết mến yêu lề luật, vì lề luật đến từ Thiên Chúa; Và chúng ta cũng hãy xin Chúa ban cho chúng ta một con tim biết yêu mến những điều gây ngỡ ngàng của Thiên Chúa, và một con tim biết nhận thức rằng, giới luật thánh này không phải là cùng đích của chính nó.“

(rv 13.10.2014 sk)

Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu