
Mẹ tràn đầy ân sủng - Lời Hay Ý Đẹp ngày 04.10.2014
Mẹ tràn đầy ân sủng - Lời Hay Ý Đẹp ngày 04.10.2014
Thánh Phan-xi-cô Assisi

Phúc cho Mẹ, lạy Đức Trinh Nữ rất thánh, lạy Nữ Vương rất thánh, lạy Mẹ Maria – Đấng đã sinh hạ Con Thiên Chúa!
Mẹ tràn đầy ân sủng và mọi điều tốt lành.
Phúc cho Mẹ, lạy Đấng là thành trì của Thiên Chúa;
phúc cho Mẹ hỡi Đấng là ngôi nhà Thiên Chúa;
phúc cho mẹ hỡi Đấng là cung điện của Ngài;
phúc cho Mẹ hỡi Đấng là phẩm phục của Thiên Chúa;
phúc cho Mẹ hỡi Đấng là tì nữ của Ngài;
phúc cho Mẹ hỡi Đấng là Thân Mẫu của Thiên Chúa!
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013