Lời mời bị từ chối
August Berz

Điều đó đang xảy đến? Vâng, trong trường hợp của Chúa Giê-su. Vị vua Thiên Chúa, thông qua các Ngôn Sứ, đã lập lại mối giao ước của Ngài với dân, và mời dân đến tham dự tiệc cưới sắp đến của Đấng Messia, trong vương quốc hạnh phúc, bình an và Tình Yêu của Thiên Chúa. Nhưng các Ngôn Sứ đã đụng phải những chiếc tai bị điếc. Và khi mà giờ đây Thiên Chúa sai Con riêng của Ngài đến với tư cách là Đấng Messia, vấn đề cũng không trở nên tốt hơn. Ngài được chú ý nơi những những người dân giản dị và mộc mạc, nhưng Ngài lại bị khăng khăng từ khước bởi những kẻ lãnh đạo dân.
Con người trong thời đại hôm nay có thực hiện điều đó tốt hơn không? Thông qua Giáo hội của Chúa Ki-tô, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục gửi lời mời đến tham dự vương quốc của Người. Nhưng người ta đang có nhiều mối bận tâm đến những chuyện khác: Họ quan tâm tới những khu ruộng và những mảnh vườn, có nghĩa là lam lũ vất vả và lừa gạt hầu có được bao nhiêu tiền có thể.
Thông qua dụ ngôn đầy bi ai trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã lay động chúng ta hầu đặt Thiên Chúa và vương triều của Ngài vào vị trí thứ nhất, trong cái nhìn về bữa tiệc cưới vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã mời chúng ta đến.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013