Headlines
Loading...
„Không có Thiên Chúa dưới dạng sương mù“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.10.2014

„Không có Thiên Chúa dưới dạng sương mù“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.10.2014

Không có Thiên Chúa dưới dạng sương mù“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.10.2014
%_tempFileName00018_07102014%
Điều to lớn nhất và quan trọng nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay. Trong bài giảng của Ngài tại nhà nguyện Thánh Mar-ta, Đức Thánh Cha đã khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày, đó là bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, kể về một người đàn ông đến xin một người bạn một ít đồ dùng và đã được người bạn đó cho. Thiên Chúa cũng giống như người bạn đó – Đức Thánh Cha nói.

Điều đó làm cho Cha nghĩ tới lòng thương xót của Thiên Chúa mà nó không chỉ rõ ràng trong việc Ngài tha thứ - tất cả chúng ta đều biết điều đó -, nhưng cũng còn được thấy rõ nơi sự hào phóng của Ngài nữa. Và càng ngày Ngài càng trao ban cho chúng ta nhiều hơn… Trong lời tổng nguyện của Thánh Lễ hôm nay, chúng ta đã cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hơn cả những gì chúng ta dám cầu xin. Trong một lời cầu xin, chúng ta chỉ dám xin cho được ơn này hay ơn khác, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều hơn thế! Càng ngày càng nhiều.“

Ba từ khóa làm nổi bật lên bài Tin Mừng hôm nay là: Người Bạn, Người Cha và Ân Sủng – Đức Thánh Cha nói tiếp. Không chỉ là được phép để xin Thiên Chúa một cái gì đó: Các môn đệ được khẩn khoản kêu gọi nhiều hơn nữa từ Chúa Giê-su. Cầu nguyện có nghĩa là đến gõ cửa phòng Thiên Chúa để xin Ngài một cái gì đó.

Thiên Chúa không bao giờ ban cho bạn một ân huệ một cách quá đơn giản đến nỗi không cần phải đóng gói nó. Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn nữa! Cái nhiều hơn nữa này chính là Chúa Thánh Thần, vì đó là điều mà chúng ta không dám xin trong những lời cầu xin của chúng ta. Tôi cầu xin ơn này hay ơn kia, có lẽ xin cũng hơi nhiều, nhưng  cuối cùng tôi chỉ có hy vọng vào một ơn: Ơn Chúa Thánh Thần.“

Một cuộc cầu nguyện không nhất thiết là một hành vi cá nhân – Đức Thánh Cha nói. Người ta có thể thực hiện việc ấy cùng với những người bạn và „những người bạn đường“. Ngay cả khi ngươi ta chỉ có một mình, người ta cũng vẫn có thể cầu nguyện với Chúa Cha và với Chúa Giê-su, Đấng là bạn của chúng ta.

Thiên Chúa đồng hành với chúng ta và dậy chúng ta cầu nguyện. Do đó, lời cầu nguyện của chúng ta nên được đặt trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Thường thì người ta vẫn nghe thấy câu hỏi rằng, liệu người ta có tin không? Có, có chứ … Và bạn tin cái gì? Tôi tin Thiên Chúa! Nhưng đối với bạn, Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là Thiên Chúa! Nhưng Thiên Chúa hoàn toàn không có! Bây giờ bạn đừng choáng nhé! Không có Thiên Chúa đâu, vì chỉ có Cha, Con và Thánh Thần thôi! Đó là những ngôi vị và không phải là những ý tưởng trừu tượng. Không có Thiên Chúa theo dạng sương mù này. Chỉ có các Ngôi Vị. Chúa Giê-su là người bạn đường, Ngài ban cho chúng ta điều mà chúng ta mong muốn. Thiên Chúa Cha thương yêu chăm sóc chúng ta, và Chúa Thánh Thần là ân sủng mà chúng ta lãnh nhận từ Chúa Cha, và ý thức của chúng ta không dám hy vọng vào ân sủng đó.

(rv 09.10.2014 mg)

Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu