
Không có sự khốn cùng nào là vô vọng
Không có sự khốn cùng nào là vô vọng
Rainer Maria Rilke

Người ta không thể hình dung một cách đầy đủ mà không hề không có sự mệt mỏi gì về sự mở rộng và những khả năng của cuộc sống. Không có số phận, không có sự khước từ, và không có nỗi khốn cùng nào đơn giản là vô vọng. Ở bất cứ nơi đâu những bụi gai hà khắc nhất cũng vẫn có thể đâm chồi nẩy lộc và sinh hoa kết trái.
Bất cứ ở nơi đâu trong Thánh Ý vô cùng của Thiên Chúa, côn trùng cũng vẫn sẽ hiện hữu, nó mang theo sự giầu sang từ những bông hoa ấy, hay từ trái ngon để mời chào người đang đói. Và hoa trái ấy nên rụng xuống, như thế chúng đưa tới sự no thỏa cho người kế tiếp, và còn góp phần trong sự phân hủy hầu làm cho nó nên giầu có, đa dạng, đông đúc và phát triển.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013