„Không có Chúa Thánh Thần cũng sẽ không có Ki-tô giáo“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.10.2014
„Không có Chúa Thánh Thần cũng sẽ không có Ki-tô giáo“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.10.2014

Thực ra, các tín hữu được mệnh danh là các Ki-tô hữu và có quan hệ mật thiết với Chúa Giê-su – nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần, người ta không thể trở thành Ki-tô hữu. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Chúa Thánh Thần ban tặng chúng ta „sức mạnh để yêu thương“ – Đức Thánh Cha nói. Dựa vào bài đọc một, được trích từ thư của Thánh Phao-lô Tông Đồng gửi tín hữu Ê-phê-sô, trong đó Thánh Nhân viết về những kinh nghiệm của Ngài với Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha giải thích:
„Thánh Phao-lô đã xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống để Ngài củng cố chúng ta. Nhưng chúng ta không thể tiến lên phía trước nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cụ thể là chúng ta yếu nhược. Và người ta không thể trở thành Ki-tô hữu nếu không có các ơn ban của Chúa Thánh Thần! Ngài biến đổi con tim chúng ta để chúng ta có thể đi theo các giới răn của Ngài.“
Thánh Phao-lô còn xin một ơn nữa – Đức Thánh Cha giải thích tiếp: nhận ra sự hiện diện của Chúa Ki-tô, để Chúa Ki-tô làm cho chúng ta được lớn lên trong lòng khoan hậu.
„Thánh Phao-lô đã trải qua một kinh nghiệm huyền bí, và Ngài dậy chúng ta cầu nguyện bằng cách ca ngợi và tôn vinh. Khi chứng kiến sự bé nhỏ hèn hạ của chúng ta cũng như những mối bận tâm đầy ích kỷ của chúng ta, Thánh Phao-lô đã bắt đầu với một hành vi tôn thờ, và Ngài xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống, để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu được Tình Yêu của Chúa Ki-tô. Thánh nhân nói với Chúa: ´Xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã thực hiện biết bao nhiêu là kỳ công mà chúng con không hề dám nghĩ tới.` Đó là một lời cầu nguyện rất tuyệt vời.“
Toàn bộ lá thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô đều được viết trong một bầu khí cầu nguyện. Một phần có tính giáo huấn của bức thư này đã khép lại với một lời cầu nguyện long trọng. Đức Thánh Cha giải thích tiếp:
„Với đời sống nội tâm ấy, chúng ta có thể hiểu rằng, Thánh Phao-lô đã đặt tất cả mọi sự bên dưới và đã coi tất cả chỉ như phân bớn hay rác rưởi, hầu có thể đạt được Chúa Ki-tô cũng như được nhìn thấy trong Chúa Ki-tô. Sẽ là điều rất tốt cho chúng ta khi chúng ta suy nghĩ như thế và tôn thờ Thiên Chúa như thế, bởi điều đó cũng có giá trị đối với chúng ta. Chúng ta cũng nên thâm nhập vào trong thế giới thuần khiết ấy, tức thế giới đầy đại lượng, đáng mến và đầy Tình Yêu. Vì thế chúng ta có thể tiến về phía trước với giới răn là nền tảng của tất cả mọi giới răn – tức giới răn yêu thương: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương những người thân cận.“
(rv 23.10.2014 mg)
Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu