Headlines
KHỐN

KHỐN

(Mt 23:13-33)

Mù lòa mà thích dẫn đường
Dốt mà lại chảnh, tưởng “ngon” hơn người
Chỉ ưa những thứ bề ngoài
Giả hình, xảo trá, nói lời chua ngoa
Khốn thay, hỡi các kinh sư
Pha-ri-sêu nữa, lọc lừa mà thôi!
Khác chi mồ mả tô vôi
Chỉ đẹp bên ngoài, hôi thối bên trong
Mãng xà độc hại vô cùng
Hứa thề đủ thứ, nói xong quên liền
Tỏ ra công chính, nhân hiền
Lọc con muỗi nhỏ, nuốt con lạc đà
Ăn chơi vô độ sớm khuya
Hại dân, hại nước, chẳng từ gì đâu
Ăn trên, ngồi trước, chỗ cao
Liếc ngang, liếc dọc, dao cau mắt nhìn
Thấy ai yếu nước dần chìm
Tiện tay đúng lúc thì dìm chìm luôn
Thời nay lắm kẻ vinh thân
Phì da quen sống cốt yên thân mình
Ai nghèo ai khổ mặc tình
Chết người chứ chẳng chết mình mà lo!
Thế thì sẽ trốn nơi mô
Để mà Hỏa Ngục không vô, hỡi người?
TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa, 23-10-2014

Related Articles

  • Thơ2014-07-27VIỆT NAM CẦN MẸNguyện xin thương xót Việt NamNước non nhỏ bé, lầm than đã nhiềuTháng ngày giằng… Read More
  • Thơ2014-07-27MẦU NHIỆM ĐAU KHỔEm thơ ngồi lặng lẽĐếm mấy giọt mồ côiNhớ Cha và khóc MẹEm bơ vơ giữa đời &… Read More
  • Thơ2014-07-29Niềm khao khát của CHÓLặng lẽ một con chóNằm chực dưới gầm bànChờ những vụn bánh nhỏRơi từ bàn chủ nhâ… Read More
  • Thơ2014-07-29CHÌM(CN XIX TN, năm A – Mt 14:22-33)Miên man sóng vỗ mạn thuyềnTrăng thanh, gió mát,… Read More
  • Thơ2014-07-27NGỌC VIỆTTrời Nam một cõi riêngĐặc biệt hình chữ SHình thù rất đặc biệtNước Việt “chẳng g… Read More
  • Thơ2014-07-26Miếng Đời(CN XVIII TN, năm A – Mt 14:13-21)Sự đời khó hiểu vô ngầnNgười ăn không hết, kẻ … Read More