
Lời Chúa rất ngọt ngào, làm cho con thấy thật hạnh phúc! Thánh vịnh đã nói: “Con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,103.105).
Tháng 10, tháng Mân Côi, năm nay ghi nhớ một hồng ân Chúa ban cho tôi: tôi vừa đọc xong trọn bộ Kinh Thánh lần II. Lần thứ I tôi đọc trọn bộ Kinh Thánh là năm tôi ở Nhà Tập (1996-98). Lần này, tôi đã bắt đầu chương trình đọc trọn bộ Kinh Thánh vào ngày ĐGH Benedicto XVI khai mạc Năm Đức Tin (11.10.2012 - 24.11.2013), như một lời cầu nguyện tha thiết xin Chúa ban cho đức tin của tôi được cắm rễ sâu vào Lời Chúa cũng như chính con người Chúa Kitô. Như vậy là sau gần hai năm tôi đã đọc xong. Như vậy là gần hai năm tôi được Lời Chúa tác sinh tác phúc, thi ân giáng phúc, nhiều ơn Chúa Thánh Thần (x. Cv 10, 38). Biết nói sao cho hết những ơn thánh và cảm nghiệm dịu ngọt Chúa đã ban cho tôi. Dù có nhiều lúc chương trình đọc Kinh Thánh của tôi bị gián đoạn, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Lời Chúa vẫn lớn mạnh trong tôi và tiếp tục ban ơn thánh soi sáng, hướng dẫn và giúp tôi hoàn tất con đường vinh quang này.
Sau khi đọc xong bộ Kinh Thánh Cựu Ước, tôi đã chia sẻ vài cảm nghiệm nhỏ bé:
Bây giờ, đọc xong Kinh Thánh Tân Ước, và như thế là xong trọn vẹn 73 quyển trong bộ Kinh Thánh, thì tôi cũng muốn chia sẻ đôi dòng tâm sự. Tôi đã nghiệm ra một điều quan trọng nhất là nên đọc Kinh Thánh và tin tưởng cậy trông ở Lời Chúa. Lời cầu nguyện của tôi thường dựa trên Lời Chúa, và như thế tôi cảm nghiệm được sức mạnh và sự nâng đỡ của Lời Chúa rất rõ.
Tôi đã được soi sáng hiểu một số câu Kinh Thánh về Lời Chúa, như đã chia sẻ:
Nhưng bây giờ, tôi còn đang tìm được thêm nhiều câu Lời Chúa nữa, ngang qua các bài tìm hiểu về Kinh Thánh mà tôi đã dịch ra tiếng Việt:
Không biết làm sao nói cho hết sự kỳ diệu của Lời Chúa!
Không biết làm sao nói cho hết lòng tôi đam mê Lời Chúa!
Nhờ ơn Chúa tác động trên tôi như thế, nên các học viên trong các lớp học Kinh Thánh mà tôi hướng dẫn, ở các Hội Dòng cũng như Giáo xứ, đã nhận xét rằng họ được đánh động rất nhiều qua những gì tôi chia sẻ về Lời Chúa, cách riêng là lòng đam mê đọc và tìm hiểu Kinh Thánh. Nghe vậy, tôi rất vui mừng tạ ơn Chúa.
Như ĐGH Phanxicô đã tuyên báo, năm 2015 sẽ là Năm Đời Sống Thánh Hiến. Là một tu sĩ linh mục, tôi nhất định sẽ dấn thân cầu nguyện và xin ơn Chúa, đặc biệt bằng cách đọc Kinh Thánh trọn bộ lần nữa. Giá trị và lợi ích của việc đọc Kinh Thánh cho đời sống thánh hiến là quá rõ ràng. Tôi đã đọc Hiến Chế Dei Verbum và Tông huấn Verbum Domini nhiều lần. Tôi xác tín vào những gì Hội Thánh dạy.
LM. JM. Hà Ngọc Phú, CSsR