Headlines
Loading...

Gió Thần Khí lướt khắp muôn nơi


Gió thoảng niềm vui rộn tiếng cười


Gió thổi thương yêu vào cõi thế


Gió lùa ác cảm giữa trùng khơi


Gió nâng ý nguyện cho nhân loại


Gió xuống ơn thiêng của Chúa Trời


Gió chuốc men say Thầy Chí Thánh


Gió thầm thĩ bảo hãy yêu thôi!


Marielle

04. 10. 2014

Bài họa


TRĂNG...

Trăng đâu có đậu ở trên trời
Trăng vẫn đi vòng khắp mọi nơi
Trăng ngó cô Hằng im bẽn lẽn
Trăng xem chú Cuội hé môi cười 
Trăng nhìn Đất Mẹ đau sâu thẳm
Trăng thấy Quê Cha xót biển khơi
Trăng ước Đồng Bào cùng nối kết
Trăng mong Tổ Quốc thái bình thôi.

Trầm Hương Thơ 
04.10.2014