Headlines
Loading...
Chỉ đọc mỗi Kinh Tin Kính thôi thì không đủ - bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 14.10.2014

Chỉ đọc mỗi Kinh Tin Kính thôi thì không đủ - bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 14.10.2014

Chỉ đọc mỗi Kinh Tin Kính thôi thì không đủ - bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 14.10.2014
%_tempFileName00049_14102014%
Hiện diện ở đó cho người khác thì quan trọng hơn là việc đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại Vatican. Đời sống Ki-tô giáo „không phải là việc tin theo vẻ bề ngoài“ – Đức Thánh Cha nói. Hơn nữa, Đức Tin Ki-tô giáo được đánh dấu bởi việc giúp đỡ người nghèo và những người bị đối xử bất công. „Hiện thực thay vì có vẻ“ – Đức Thánh Cha giải thích. Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày, đó là bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, kể về việc một người Pha-ri-siêu chỉ trích Chúa Giê-su vì Ngài đã không rửa tay trước khi ăn, như luật tôn giáo đã quy định – Đức Thánh Cha nói:

Chúa Giê-su kết án thứ linh đạo chăm chút vẻ bên ngoài này, có nghĩa là chỉ làm cho đẹp và tốt theo dáng bên ngoài, nhưng sự thật bên trong thì lại là một cái gì khác! Chúa Giê-su kết án bất cứ ai lịch sự nhưng lại duy trì những thói quen xấu, tức bất cứ thói quen nào mà người ta không nên thực hiện, và kể cả khi thực hiện một cách kín đáo. Vẻ bề ngoài có thể được xác định khi người ta dạo quanh trên những quảng trường và tỏ cho mọi người thấy rằng mình là người cầu nguyện, và làm bộ rầu rĩ một chút giống như khi người ta ăn chay… Đối với người Pha-ri-siêu, Chúa Giê-su đã sử dụng hai từ khóa quan trọng: tham lam và độc ác.“

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, ở một đoạn tương tự, Chúa Giê-su đã nói về „những nấm mộ được quét vôi trắng“, về những thói quen xấu xa, chúng giống như phân thải. Trong bài đọc một được trích từ thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Galata, Thánh Phao-lô đã đề cập tới sự gắn bó với lề luật, mà đối với nhiều người, nó quan trọng hơn là tình yêu đối với tha nhân.

Nhưng Đức Tin được kể là cái gì. Và Đức Tin nào? Trong hoàn cảnh này, đó là bất cứ ai chăm chỉ làm việc nhờ vào đức ái đối với tha nhân. Đó là điều mà Chúa Giê-su đã nói với người Pha-ri-siêu. Như vậy, nó không chỉ là việc có thể đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính. Tất cả chúng ta đều tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần… Chúng ta tin sự sống đời đời… Nhưng chỉ có như vậy thôi thì không đủ, nếu không thì sự đình trệ sẽ theo sau. Sự tham gia với Chúa Giê-su Ki-tô được thể hiện bằng cách người ta giúp đỡ người nghèo. Thật quan trọng đối với việc tách mình ra khỏi tiền bạc, tức sự tôn sùng tiền bạc. Bất cứ sự tham lam nào cũng làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa.“

Đức Thánh Cha đã nhắc tới Cha nguyên Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, đó là Cha Arrupe. Ngài lãnh đạo Dòng Tên từ những năm 1960 tới 1980: Một ngày nọ, một phụ nữ mời Ngài đến nhà bà để trao cho Ngài một khoản tiền dâng cúng dành cho sứ vụ truyền giáo tại Nhật của Dòng Tên. Việc trao tiền đã diễn ra tại ngưỡng cửa, trước một số ký giả và thợ chụp ảnh. Cha Arrupe cảm thấy rất là xấu hổ trước cử chỉ này, và khi Ngài mở chiếc phong bì ra thì chỉ có đúng 10 đô-la Mỹ trong đó.

Nhưng Chúa Giê-su khuyên chúng ta đừng khua chiêng gõ mõ khi chúng ta làm một điều gì đó tốt lành. Và lời khuyên thứ hai: Đừng chỉ cho đi những cái dư thừa. Người phụ nữ già cả ấy chỉ cho đi một chút, nhưng đó là tất cả những gì mà bà ta có. Chúa Giê-su đã khen ngợi bà ta về điều đó. Người phụ nữ già cả ấy đã thực hiện việc dâng cúng của mình một cách kín đáo và âm thầm, có lẽ vì bà cảm thấy xấu hổ, vì đã không thể dâng cúng nhiều hơn.“

(rv 14.10.2014 mg)

Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu