Headlines
Loading...
„Anh chị em đừng giấu giếm tội lỗi của mình!“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.10.2014

„Anh chị em đừng giấu giếm tội lỗi của mình!“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.10.2014

Anh chị em đừng giấu giếm tội lỗi của mình!“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.10.2014
%_tempFileName00003_07102014%
Ngay cả trong những ngày có nhiều chương trình và nhiều công việc được dự kiến, thì việc luôn nghĩ về Thiên Chúa và cầu nguyện cùng Ngài lại là điều quan trọng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nhà nguyện Thánh Mar-ta của Tòa Thánh Vatican. Dựa vào bài đọc thứ nhất, trong đó Thánh Phao-lô Tông Đồ suy tư về quá trình hoạt động của Ngài và dọn dẹp tội lỗi của mình, Đức Thánh Cha nói:

Hồi tưởng là một thói quen không phổ biến lắm trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta thường hay quên sót rất nhiều điều và sống trong lúc này. Chúng ta cũng thường quên những câu chuyện! Nhưng mỗi người trong chúng ta lại có những câu chuyện riêng, một quá trình nên thánh và một con đường tội lỗi v.v. Thật là điều tốt nếu chúng ta cầu nguyện với những câu truyện treong hành trang riêng của mình. Giống như Thánh Phao-lô đã làm, Ngài kể về cuộc sống của Ngài và nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa đã tuyển chọn và đã kêu gọi Ngài. Thiên Chúa đã cứu độ Ngài và đã đồng hành với Ngài trong suốt cuộc hành trình đời Ngài.

Trong bức thư gửi cho Giáo Đoàn Galata, Thánh Phao-lô chỉ khoe mỗi hai điều: tội lỗi của Ngài và lòng thương xót của Thiên Chúa trên Thập Giá – Đức Thánh Cha nói. Và Ngài đi một đường vòng tới Tin Mừng theo Thánh Lu-ca; Tin Mừng này thuật lại cuộc viếng thăm của Chúa Giê-su tại nhà Maria và Marta.

Chúa Giê-su nói với Marta: ´Marta, con lo lắng và bối rối nhiều quá. Chỉ có một điều cần thôi. Maria đã chọn điều tốt hơn rồi.` Điều đó có nghĩa là gì? Lắng nghe Thiên Chúa và bảo tồn ký ức về Ngài. Người ta không thể cầu nguyện hằng ngày mà không nghĩ đến những câu chuyện riêng. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng. Và với những câu chuyện này trong tâm hồn, chúng ta phải cầu nguyện, giống như Maria đã làm. Tuy nhiên, thường thì chúng ta bị đánh lạc hướng bởi rất nhiều chuyện trong ngày, bởi công việc hay bởi những chuyện khác.“

Mối tương quan của một con người với Thiên Chúa không chỉ bắt đầu với Bí Tích Thanh Tẩy, nhưng còn diễn ra trước đó: Trong trái tim nhân loại. Con đường chung với Thiên Chúa bắt đầu với trái tim nhân loại – Đức Thánh Cha trình bày.

Và hồi tưởng tới điều rằng, Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta, và rằng, Ngài ở trên con đường với chúng ta – điều đó rất tốt. Sự hiệp thông này được giữ mãi – đúng không? Không, không phải như thế: Vì chúng ta là những tội nhân! Nhưng chúng ta phải luôn luôn hồi tưởng rằng, Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, và rằng, Ngài là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là lời cầu nguyện đích thực.

(rv 07.10.2014 mg)

Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu