Headlines
Loading...
„Sống chứ không chỉ đọc“ – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.09.2014

„Sống chứ không chỉ đọc“ – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.09.2014

Sống chứ không chỉ đọc“ – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.09.2014
%_tempFileName00031_23092014%
Đời sống Ki-tô giáo thì „đơn giản“: Không chỉ „đọc“ Lời Chúa, nhưng cũng còn „sống“ Lời Chúa nữa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Trong số những người đi theo Chúa Giê-su ngày xưa, trên khắp Galilea và Giu-đa, chắc chắn cũng có rất nhiều người chỉ đi cùng, „vì người ta thích thế“ – Đức Thánh Cha giải thích:

Nhưng Chúa Giê-su vẫn tiếp tục nói với những con người ấy, vẫn tiếp tục yêu thương những con người và yêu thương đám đông – Ngài yêu họ đến nỗi đã nói rằng: ´Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành`. Ở đây chúng ta có hai điều kiện để đi theo Chúa Giê-su: Lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Ngài. Đó là đời sống của người Ki-tô hữu, hoàn toàn đơn giản. Nhưng hình như chúng ta đã làm cho nó trở thành một cái gì đó khó khăn với nhiều những cắt nghĩa mà chẳng ai hiểu được, nhưng đó lại là tất cả trong cuộc sống Ki-tô giáo rồi: Lắng nghe Lời Chúa và đem Lời ấy ra thực hành.“

Để lắng nghe Lời Chúa, chỉ cần mở Kinh Thánh ra là đủ - Đức Thánh Cha nói tiếp. Nhưng – và điểm này đối với Đức Thánh Cha là đặc biệt quan trọng – thực ra người ta không nên đọc Kinh Thánh, mà là lắng nghe. Chính xác mà nói: „Người ta nên không ngừng chất vấn ngay lại chính mình, điều đó nói với tôi cái gì, điều đó nói với con tim của tôi cái gì? Với những lời này, Thiên Chúa nói gì với tôi?“

Với đôi tai và với con tim

Mỗi lần khi chúng ta đọc một đoạn Tin Mừng, thì chúng ta cũng hãy tự hỏi mình xem: Phải chăng Thiên Chúa đang nói với tôi tại đó? Ngài nói với tôi cái gì tại đó?  Điều đó có nghĩa là lắng nghe Lời Chúa – với đôi tai và với con tim. Mở con tim ra cho Lời Chúa. Thực ra, những kẻ thù của Chúa Giê-su cũng nghe Lời của Ngài, nhưng họ chỉ muốn bắt lỗi để làm cho Ngài vấp ngã về cái lỗ đó. Không bao giờ họ tự hỏi xem: Với Lời này, Thiên Chúa đang nói gì với tôi? Và Thiên Chúa không nói với tất cả chỉ trong một lần, nhưng Ngài nói với từng người một trong chúng ta! Tin Mừng được viết ra cho từng người một trong chúng ta.“

Tất nhiên, hoàn toàn không dễ để sống Tin Mừng – Đức Thánh Cha giải thích tiếp; thường thì con tim của chúng ta làm như thế khi nó không hiểu đúng. Nhưng Thiên Chúa chờ đợi chúng ta trong sự kiên nhẫn:

„Chúa Giê-su nói với tất cả, kể cả những kẻ nghe Lời Chúa nhưng sau đó lại phản bội ngay lập tức. Chúng ta hãy nghĩ tới Giu-đa. Chúa Giê-su gọi ông ta là ´bạn`, ngay trong khoảnh khắc mà Giu-đa phản bội Ngài. Ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện với những lời của Thánh Vịnh: ´Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa`, có nghĩa là trên con đường của Lời Ngài. Nhờ ơn trợ giúp của Chúa, con có thể học, hầu đem những Lời ấy đi vào thực hành.“

(rv 23.09.2014 sk)

Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu