„Kiêu căng là một cơn bệnh tinh thần rất nặng“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 25.09.2014

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cảnh báo trước thói trình diễn việc cầu nguyện và những công việc tốt lành. Kiêu ngạo là một cơn cám dỗ cũng hay bất ngờ tấn công các Ki-tô hữu. Ngài đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Chúa Giê-su đã thường xuyên chỉ trích những thái độ như thế, đôi khi với sự ám chỉ tới những nhà luật sĩ, họ thường thích „ăn mặc lộng lẫy“ và „thích chiếm những chỗ danh dự“. Về việc cầu nguyện, Chúa Giê-su đã cảnh báo rằng: „Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại…“ Điều này cũng có giá trị với những công việc thuộc Đức Bác Ái.
„Người kiêu căng nói: ´Xem này, tôi ký tấm séc này cho công việc của Giáo hội`, và giơ tấm séc ra khoe. Trên một bình diện khác, anh ta đang lừa dối Giáo hội. Người kiêu căng làm điều đó. Anh ta sống theo vẻ bên ngoài.“
Những Ki-tô hữu nào sống như thế thì đang mang „dáng của con công“ – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. „Tôi là một Ki-tô hữu, tôi quen với Đức Cha này, với vị Linh Mục kia, với bà Sơ nọ, gia đình tôi là một gia đình Ki-tô giáo chính cống“. Họ đang tự khoe chính mình. „Nhưng đời sống của bạn với Chúa thì sao? Bạn cầu nguyện thế nào? Nó có đi vào trong cuộc sống của bạn với những công việc của lòng nhân hậu không? Bạn đã đi thăm hỏi các bệnh nhân bao giờ chưa? Có thực sự như vậy không?“
„Có biết bao nhiêu là Ki-tô hữu chỉ sống cho ra vẻ. Cuộc sống của họ giống như một cái bong bóng xà phòng. Nó có rất nhiều màu sắc sặc sỡ! Nhưng nó chỉ tồn tại trong một giây, và sau đó thì sao? Ngay cả khi chúng ta quan sát một bia mộ này hay bia mộ kia, chúng ta nghĩ, đó là người kiêu ngạo, vì thật ra thì chúng ta cũng sẽ trở về lại với bịu đất, như người Tôi Tớ Chúa là Đức Phao-lô VI đã nói. Kiêu ngạo là một bà chúa nói dối với nhiều biến thái, bà ta lừa dối chính mình và lừa dối người kiêu căng, vì trước tiên bà ta vờ vĩnh như là đang hiện hữu, nhưng cuối cùng thì bà ta tin rằng mình có thật.“
Thói kiêu căng sử dụng hòa bình để gieo rắc sự bất an. Đức Thánh Cha đã nói rõ từng lời như sau: „Nhiều người giống hệt như thế, họ bôi rất nhiều son phấn, và sau đó thì lại sợ đụng trời mưa, nhưng khi đụng mưa thì tất cả phấn son đều bị loang ra.“ Chỉ có sự thật mới trao ban cho chúng ta sự bình an. Chúa Giê-su là tảng đá duy nhất mà chúng ta có thể xây dựng cuộc sống chúng ta trên đó. Và Đức Thánh Cha gợi nhớ tới cơn cám dỗ của Chúa Giê-su trong sa mạc. Ma quỷ đã dọn ra cho Chúa Giê-su „món kiêu căng trên một cái khay“: „hãy theo tớ, chúng ta tới nhà thờ, chúng ta tổ chức một buổi trình diễn: cậu hãy nhảy xuống dưới và tất cả sẽ tin vào cậu“. Kiêu ngạo là „một cơn bệnh tinh thần rất nặng“.
„Các Tổ Phụ sống tại sa mạc Ai-cập đã nói rằng, kiêu ngạo là một cơn cám dỗ mà để chống lại nó, chúng ta phải chiến đấu cả đời, vì nó luôn quay trở lại để cướp đi sự thật khỏi chúng ta. Các Ngài đã sử dụng hình ảnh của một củ hành: bạn bắt đầu bóc từng lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, hôm nay bóc đi một ít kiêu căng, ngày mai lại bóc thêm một ít kiêu căng nữa, và cứ thế cho đến hết đời. Cuối cùng thì bạn cũng sẽ bóc tới sự thật. Nhưng mùi của hành vẫn còn trên tay bạn. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn đừng kiêu ngạo, nhưng trở nên chân thực, với chân lý của sự thực và của Tin Mừng.“
(rv 25.09.2014 gs)
Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu