Không có Thánh Giá sẽ không có các Ki-tô hữu – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.09.2014
Không có Thánh Giá sẽ không có các Ki-tô hữu – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.09.2014

Một Ki-tô hữu sẽ không thể hiểu về Chúa Giê-su nếu không có Thánh Giá, vì bất cứ Ki-tô hữu nào cũng đều được kêu gọi vác Thánh Giá mỗi ngày. Đức Thánh Cha Phan-ci-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập tới nhân vật Simon thành Cyrene, người đã vác đỡ Thánh Giá cho Chúa Giê-su trên đường đến nơi hành hình. Ki-tô hữu có nghĩa là „trở nên Simon thành Cyrene“ – Đức Thánh Cha nói.
„Con Thiên Chúa, và cũng là Đấng Messias, đã nói với các Môn Đệ rằng, Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ và bị kết án tử hình. Nhưng Chúa Giê-su cũng loan báo rằng, Ngài sẽ phục sinh. Đó là con đường giải thoát. Đó là con đường của Đấng Messia, của người Công Chính. Câu chuyện về cuộc khổ hình và Thập Giá là như thế. Chúa Giê-su đã tiết lộ cho các Môn Đệ biết về căn tính đích thực của Ngài, nhưng trước tiên, các ông đã không tin Ngài. Thậm chí chúng ta có thể đọc lại trong Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu về việc Phê-rô đã khước từ chân lý đó như thế nào. Nhưng Chúa Giê-su đã nói rõ: Thầy phải đi trên con đường đau khổ này.“
Cách thức mà Chúa Giê-su sử dụng để „chiếm được con tim các Môn Đệ và của các tín hữu“ thì rất đơn giản – Đức Thánh Cha nói.
„Tình Yêu của Thiên Chúa rất lớn lao, và tội lỗi của chúng ta lại rất xấu xa đến mức Ngài đã phải cứu độ chúng ta bằng cách ấy – và cụ thể là bằng cách Ngài đón nhận về cho chính Ngài tất cả sức nặng của thập giá. Chúng ta không thể hiểu về Chúa Ki-tô, Đấng Cứu Độ, nếu như chúng ta không hiểu về Thánh Giá. Cái đó không được! Nếu không, chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm của Giê-su như là một vị đại Ngôn Sứ mang đến những điều tốt lành, và là một thánh nhân. Nhưng không thể hình dung ra Chúa Ki-tô, Đấng Cứu Độ, nếu không có Thánh Giá. Hồi đó, con tim của các Môn Đệ và của người ta không sẵn sàng cho chân lý ấy. Thực ra, họ đã hiểu những lời tiên đoán nhưng không hiểu rằng, Chúa Giê-su sẽ trở thành một con chiên được hiến tế. Họ đã chưa được chuẩn bị sẵn cho điều đó.“
Chỉ vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá – với cuộc đi vào thành Giê-ru-sa-lem cách long trọng – Chúa giê-su mới công khai mạc khải chính mình. Nhưng sự mạc khải thực sự của Chúa Giê-su chỉ trở nên rõ ràng đối với tất cả trên cây thập giá mà thôi.
„Chúa Giê-su đã chuẩn bị cho tất cả chúng ta hầu vác đỡ Thánh Giá cho Ngài giống như Simon thành Cyrene. Sẽ không thể hình dung ra được về cuộc sống Ki-tô giáo của chúng ta nếu như không có việc mang vác Thánh Giá này. Thực ra, nó có thể là một đời sống thiêng liêng rất đẹp, như nó thiếu một cái gì đó. Người ta sẽ nói, Đức Giê-su, vị Ngôn Sứ vĩ đại, đã cứu độ một số người, và mỗi người có thể tự loại mình ra khỏi số đó… nhưng nó không phải là thế. Ai cùng đồng hành với con đường của Ngài, người ấy sẽ được cứu độ! Ngay cả căn tính Ki-tô giáo đích thực của chúng ta cũng cần phải được thử thách. Ki-tô hữu không phải là một phần thưởng nhưng là một con đường thiêng liêng mà trên đó người ta nên được cải thiện: Và như thế, không phải là phần thưởng nhưng là sự tốt lành thuần túy của Thiên Chúa.“
(rv 26.09.2014 mg)
Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu