„Gần gũi và sự cảm thông“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.09.2014
„Gần gũi và sự cảm thông“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.09.2014

Một Linh mục đang còn có thể thực hiện những bài giảng rất hay: nhưng nếu Ngài không gần gũi với con người và rồi tất cả những bài giảng ấy sẽ chỉ còn là thứ kiêu căng. Đó là nội dung của bài giảng mà Đức Thánh Cha đã thực hiện trong Thánh lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Đức Thánh Cha đã khởi đi từ bài Tin Mừng mà trong đó Chúa Giê-su đã đem một người đàn ông từ cõi chết trở về lại với cuộc sống, và Ngài giải thích rằng: Chúa Giê-su đã không chỉ thực hiện một phép lạ, mà trước hết, Ngài còn ở gần với con người.
„Gần gũi với con người: Sự gần gũi của Thiên Chúa thấu hiểu con tim nhân loại, con tim của dân Người. Chúa Giê-su nhìn thấy đám tang và Ngài đi tới đó – Thiên Chúa ở giữa dân Người. Sự gần gũi – đó là cách thức của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, một sự diễn tả như thế thường được sử dụng: ´Thiên Chúa chạnh lòng thương bởi sự trắc ẩn`. Chẳng hạn như, khi người ta đi đến với Ngài như đoàn chiên không có chủ chăn. Khi Thiên Chúa đến với dân Ngài, sau đó Ngài đến gần và chạnh lòng thương.“
Từ một cuộc gặp gỡ nội tâm ấy với Chúa Giê-su, trình thuật Kinh Thánh cũng nói về sự phục sinh của La-da-rô. Dụ ngôn yêu thích của Đức Thánh Cha, đó là dụ ngôn người Cha nhân hậu: người Cha ở đó, và đã nhìn thấy người con ăn năn trở về từ đang xa rồi.
„Sự gần gũi và cảm thông: Thiên Chúa là như thế với dân của Ngài. Và khi chúng ta muốn công bố Tin Mừng, thì đó sẽ là con đường. Con đường khác chính là con đường của những nhà thuyết giáo và những thầy dậy, của những luật sĩ và những người Pha-ri-siêu thời đó: Họ nói rất nhiều, họ giảng rất hay, nhưng họ cách xa dân chúng. Và đó không phải là sự quang lâm của Thiên Chúa, đó là một cái gì đó khác. Dân không cảm thấy những giáo huấn ấy như là ân sủng, vì không có sự gần gũi ở đây. Nó thiếu sự cảm thông, sự cảm thông với dân chúng.“
Chúa Giê-su đã trao lại cho bà góa buồn rầu làng Nain đứa con trai duy nhất của bà – và vì thế bà có được niềm hy vọng. Chúng ta nên hiểu cho đúng việc đó có ý nghĩa gì khi Thiên Chúa đến với dân Người. Vì thế Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu hãy thực sự tin tưởng vào sự gần gũi của Thiên Chúa đối với dân Người.
(rv 16.09.2014 sk)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Gx Thánh Mẫu Bc