
Slider
tin giáo hội hoàn vũ
Đức Giáo Hoàng gọi điện cho một linh mục đang phục vụ những người tị nạn ở Irap.
Zenit.org ngày 29/8/2014 - Đức Giáo Hoàng gọi điện cho linh mục Francis Behnam Benoka làm việc tại trại tị nạn Ankawa ở Erbil, trong Iraq Kurdistan, sau khi nhận được một lá thư từ Linh mục. Đức Giáo Hoàng nhắc lại sự hỗ trợ gần gũi của mình đến các kitô hữu bị bách hại tại iRAP.
Cha Behnam Benoka đã gửi cho Đức Giáo Hoàng một thông điệp bằng cách lợi dụng sự hiện diện của một người bạn đó là nhà báo Alan Holdren, trên chuyến bay của Đức Giáo Hoàng đến Hàn Quốc thông qua hệ thống tin nhắn điện thoại di động "Viber". Các phóng viên ghi chép lại bức thư trên một tờ giấy và đưa cho Đức Thánh Cha.
Trong thư vị Linh Mục viết "Tên tôi là Behnam Benoka linh mục Bartella, một thị trấn nhỏ gần Mosul. Tôi là Phó Hiệu trưởng của chủng viện Công giáo tại Ankawa. Nhưng hôm nay tôi đang ở trong một cái lều mà tôi đã dựng lên với một nhóm các bác sĩ và các tình nguyện viên hỗ trợ y tế cho anh em tị nạn của chúng tôi, "
"Đức Thánh Cha, tình hình mọi tín hữu ở đây rất là đau khổ, họ chết và họ đang đói, họ đang mệt mỏi, chúng tôi sợ không đủ khả năng để đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của trẻ em và các con chiên của chúng tôi. "
Linh mục cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình với Đức Thánh Cha đã kêu gọi cùng cầu nguyện hòa bình tại Iraq "bởi vì bạn luôn nhớ chúng tôi trong tim bạn và bạn đặt chúng tôi trong lời cầu nguyện, nơi bạn cử hành Thánh Lễ, để Chúa thương xót chúng tôi và xin cất chén này "
Bức thư tiếp tục bày tỏ lo ngại và xin phước lành. "Tôi đang viết cho bạn với những giọt nước mắt của tôi, bởi vì chúng tôi đang ở trong một thung lũng tối tăm ở giữa một bầy sói hoang dã. Tôi sợ mất đi những trẻ thơ, đặc biệt là trẻ sơ sinh họ yếu hơn mỗi ngày. Xin gửi cho chúng tôi những lời chúc của bạn để có sức mạnh, để tiếp tục đi và cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Tôi yêu bạn"
Và câu trả lời không phải chờ đợi lâu: Ngày 19 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Linh mục Behnam Benoka, thể hiện tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn đối với các tình nguyện viên làm việc trong các trại tị nạn.
Đức Thánh Cha nói "sẽ hỗ trợ và gần gũi" với các Kitô hữu bị bách hại , sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để giảm bớt đau khổ của họ.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời chúc tông đồ của mình bằng cách cầu nguyện xin Chúa cho người tị nạn "món quà của sự kiên trì trong đức tin."
Cha Behnam Benoka đã gửi cho Đức Giáo Hoàng một thông điệp bằng cách lợi dụng sự hiện diện của một người bạn đó là nhà báo Alan Holdren, trên chuyến bay của Đức Giáo Hoàng đến Hàn Quốc thông qua hệ thống tin nhắn điện thoại di động "Viber". Các phóng viên ghi chép lại bức thư trên một tờ giấy và đưa cho Đức Thánh Cha.
Trong thư vị Linh Mục viết "Tên tôi là Behnam Benoka linh mục Bartella, một thị trấn nhỏ gần Mosul. Tôi là Phó Hiệu trưởng của chủng viện Công giáo tại Ankawa. Nhưng hôm nay tôi đang ở trong một cái lều mà tôi đã dựng lên với một nhóm các bác sĩ và các tình nguyện viên hỗ trợ y tế cho anh em tị nạn của chúng tôi, "
"Đức Thánh Cha, tình hình mọi tín hữu ở đây rất là đau khổ, họ chết và họ đang đói, họ đang mệt mỏi, chúng tôi sợ không đủ khả năng để đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của trẻ em và các con chiên của chúng tôi. "
Linh mục cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình với Đức Thánh Cha đã kêu gọi cùng cầu nguyện hòa bình tại Iraq "bởi vì bạn luôn nhớ chúng tôi trong tim bạn và bạn đặt chúng tôi trong lời cầu nguyện, nơi bạn cử hành Thánh Lễ, để Chúa thương xót chúng tôi và xin cất chén này "
Bức thư tiếp tục bày tỏ lo ngại và xin phước lành. "Tôi đang viết cho bạn với những giọt nước mắt của tôi, bởi vì chúng tôi đang ở trong một thung lũng tối tăm ở giữa một bầy sói hoang dã. Tôi sợ mất đi những trẻ thơ, đặc biệt là trẻ sơ sinh họ yếu hơn mỗi ngày. Xin gửi cho chúng tôi những lời chúc của bạn để có sức mạnh, để tiếp tục đi và cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Tôi yêu bạn"
Và câu trả lời không phải chờ đợi lâu: Ngày 19 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Linh mục Behnam Benoka, thể hiện tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn đối với các tình nguyện viên làm việc trong các trại tị nạn.
Đức Thánh Cha nói "sẽ hỗ trợ và gần gũi" với các Kitô hữu bị bách hại , sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để giảm bớt đau khổ của họ.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời chúc tông đồ của mình bằng cách cầu nguyện xin Chúa cho người tị nạn "món quà của sự kiên trì trong đức tin."
CTCO Tổng Hợp từ Zenit