
tin tức tổng hợp
'Niềm vui Phúc âm' của Giáo hoàng Francesco gây cảm động cho người Hàn Quốc
"Niềm vui Phúc âm sẽ lấp đầy tấm lòng và cuộc sống của những người gặp Đức Giêsu. Những người nhận được sự cứu giúp mà chúa Jesu ban tặng sẽ gột bỏ hết được tội lỗi, nỗi buồn, sự hư không và nỗi cô đơn. Niềm vui tồn tại cùng chúa Giêsu sẽ không ngừng sinh sôi".
Đây là một đoạn phần mở đầu trong cuốn 'Niềm vui Phúc âm' (Evangelli Gaudium) do Giáo hoàng Francesco viết. Cuốn 'Niềm vui Phúc âm' do Hội đồng giám mục Hàn Quốc xuất bản vào tháng 2 vừa qua là tác phẩm đầu tiên của ngài như lời nhắn nhủ kể từ sau khi nhậm chức. Giống như một bản Tông huấn đầu tiên của Giáo hoàng được Giáo hội Công giáo thế giới công bố vào tháng 11 năm ngoái, cuốn sách này đang nhận được phản ứng lớn tại Hàn Quốc trước chuyến thăm đến Hàn Quốc của ngài dự kiến vào tháng 8 năm nay.
Với nội dung cụ thể và câu văn dễ đọc, cuốn sách này được đánh giá là nhận được sự đồng cảm của các tín đồ tôn giáo. Đặc biệt cuốn sách này truyền tải lời nhắn của Giáo hoàng-người gây dựng nên một giáo hội nghèo nhưng đầy sự quan tâm, tình yêu đối với kẻ yếu thế.
Giáo hoàng đã viết: "Để tìm được niềm vui trước hết chúng ta phải nhìn về những con người nghèo khổ. Người công giáo là người chia sẻ niềm vui, người cho thấy những hi vọng đẹp đẽ, và là người chào đón người khác đến bữa tiệc hào nhoáng của mình". Thêm vào đó ngài viết: "Nguy hiểm lớn nhất trên thế giới ngày nay là việc tiêu dùng vô độ cùng với đó là sự bất hạnh cá nhân. Khi cuộc sống nội tâm bị nhốt trong những mối quan tâm và hiểu biết của bản thân, sẽ không còn chỗ cho những người khác vì thế những người nghèo khổ không thể bước vào bên trong được".
Ngài nói đến sự hợp nhất xã hội nơi những kẻ yếu và những người bị bỏ rơi được bao bọc đồng thời nhất mạnh việc giúp đỡ những người yếu thế chính là sứ mệnh của tất cả chúng ta. "Chúa đã trở thành người nghèo và luôn ở bên cạnh họ, lòng tin của chúng ta về Chúa sẽ trở thành cơ sở của mối quan tâm vì sự phát triển nguyên vẹn của những con người nghèo khổ bị bỏ rơi. Chúng ta hãy lắng nghe những tiếng than khóc của họ và phải giúp đỡ họ. Điều này sẽ được chứng tỏ thông qua các hoạt động của sự ân sủng tồn tại trong mỗi người, vì thế tôi nghĩ rằng đây không còn là sứ mệnh chỉ giao phó cho một số ít người".
Cuốn sách này đưa ra tuyên bố phúc âm, phương pháp và thái độ của các tín đồ bằng những câu văn ngắn gọn. "Những người truyền tải Phúc âm không được cho người khác thấy mình giống như một người vừa trở về từ tang lễ. Giáo hội không phải là nơi thu phí thông hành. Giáo hội là ngôi nhà của Chúa và là nơi được xây dựng nên để dành cho tất cả mọi người". Ngài còn thêm: "Giáo hội phải trở thành nhà của một người bố luôn mở rộng cánh cửa. Khi ai đó đi theo tiếng gọi của Thần thánh và tìm đến Thánh đường để gặp Chúa, họ sẽ không gặp phải cánh cửa đóng kín lạnh lẽo".
Trong cuốn sách này Giáo hoàng Fracisco cũng đề cập đến sự cải cách giáo hội mà ngài từng nói đến. "Tôi mong rằng tập quán và cách thức hoạt động, thời gian và lịch trình của giáo hội, ngôn ngữ cùng tất cả cấu trúc của giáo hội sẽ trở thành con đường phù hợp cho sự phúc âm hóa trên thế giới ngày nay hơn là cho sự bảo toàn nguyên vẹn của bản thân giáo hội. Giáo hội của từng cá nhân đóng vai trò chính đầu tiên trong phúc âm hóa. Chúng ta hãy bước vào quá trình nhận biết, cải cách giáo hội của mỗi cá nhân để lòng nhiệt huyết trong truyền giáo này sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn, to lớn hơn, sung mãn hơn".
Với vai trò là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, ngài cũng cho thấy rõ mỗi quan tâm đến sự phát triển trong mối quan hệ với các tôn giáo khác cũng như với đạo phi Cơ đốc giáo. Ngài đã viết: "Một thái độ mở lòng của chân lí và tính yêu phải trở thành đặc trưng trong các cuộc đối thoại với những tín đồ đạo phi Cơ đốc giáo. Cuộc đối thoại giữa các tôn giáo là điều kiện cần thiết vì hòa bình thế giới và vì thế nó là nghĩ vụ không chỉ của cộng đồng tôn giáo mà của cả các tín đồ Công giáo". Ngài còn đề cập đến mối quan hệ với Hồi giáo và giải thích: "Hồi giáo ngày nay vẫn đang tồn tại mang tính truyền thống tại nhiều nước là quốc gia của đạo Công giáo. Tại đó họ có thể làm lễ tự do và có thể trở thành một thành viên của xã hội".
Trong phần cuối của cuốn sách, Giáo hoàng kết thúc bằng lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Maria. "Cùng với sự bao dung, độ lượng của Người, cùng niềm tin và chính nghĩa, mong Người giúp đỡ để chúng con trở thành những chứng nhân tỏa sáng tình yêu cho những con người khốn khổ. Xin người để niềm vui phúc âm chạm tới cùng trời và soi sáng cho toàn thế gian".
Độc giả có thể xem bản gốc và phiên bản tiếng nước ngoài của cuốc sách trên wesite của Tòa thánh Vatican
(http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/index.html).
Phóng viên Lim Jae Un Korea.net
jun2@korea.kr
Đây là một đoạn phần mở đầu trong cuốn 'Niềm vui Phúc âm' (Evangelli Gaudium) do Giáo hoàng Francesco viết. Cuốn 'Niềm vui Phúc âm' do Hội đồng giám mục Hàn Quốc xuất bản vào tháng 2 vừa qua là tác phẩm đầu tiên của ngài như lời nhắn nhủ kể từ sau khi nhậm chức. Giống như một bản Tông huấn đầu tiên của Giáo hoàng được Giáo hội Công giáo thế giới công bố vào tháng 11 năm ngoái, cuốn sách này đang nhận được phản ứng lớn tại Hàn Quốc trước chuyến thăm đến Hàn Quốc của ngài dự kiến vào tháng 8 năm nay.
Với nội dung cụ thể và câu văn dễ đọc, cuốn sách này được đánh giá là nhận được sự đồng cảm của các tín đồ tôn giáo. Đặc biệt cuốn sách này truyền tải lời nhắn của Giáo hoàng-người gây dựng nên một giáo hội nghèo nhưng đầy sự quan tâm, tình yêu đối với kẻ yếu thế.
Giáo hoàng đã viết: "Để tìm được niềm vui trước hết chúng ta phải nhìn về những con người nghèo khổ. Người công giáo là người chia sẻ niềm vui, người cho thấy những hi vọng đẹp đẽ, và là người chào đón người khác đến bữa tiệc hào nhoáng của mình". Thêm vào đó ngài viết: "Nguy hiểm lớn nhất trên thế giới ngày nay là việc tiêu dùng vô độ cùng với đó là sự bất hạnh cá nhân. Khi cuộc sống nội tâm bị nhốt trong những mối quan tâm và hiểu biết của bản thân, sẽ không còn chỗ cho những người khác vì thế những người nghèo khổ không thể bước vào bên trong được".
Ngài nói đến sự hợp nhất xã hội nơi những kẻ yếu và những người bị bỏ rơi được bao bọc đồng thời nhất mạnh việc giúp đỡ những người yếu thế chính là sứ mệnh của tất cả chúng ta. "Chúa đã trở thành người nghèo và luôn ở bên cạnh họ, lòng tin của chúng ta về Chúa sẽ trở thành cơ sở của mối quan tâm vì sự phát triển nguyên vẹn của những con người nghèo khổ bị bỏ rơi. Chúng ta hãy lắng nghe những tiếng than khóc của họ và phải giúp đỡ họ. Điều này sẽ được chứng tỏ thông qua các hoạt động của sự ân sủng tồn tại trong mỗi người, vì thế tôi nghĩ rằng đây không còn là sứ mệnh chỉ giao phó cho một số ít người".
Cuốn sách này đưa ra tuyên bố phúc âm, phương pháp và thái độ của các tín đồ bằng những câu văn ngắn gọn. "Những người truyền tải Phúc âm không được cho người khác thấy mình giống như một người vừa trở về từ tang lễ. Giáo hội không phải là nơi thu phí thông hành. Giáo hội là ngôi nhà của Chúa và là nơi được xây dựng nên để dành cho tất cả mọi người". Ngài còn thêm: "Giáo hội phải trở thành nhà của một người bố luôn mở rộng cánh cửa. Khi ai đó đi theo tiếng gọi của Thần thánh và tìm đến Thánh đường để gặp Chúa, họ sẽ không gặp phải cánh cửa đóng kín lạnh lẽo".
Trong cuốn sách này Giáo hoàng Fracisco cũng đề cập đến sự cải cách giáo hội mà ngài từng nói đến. "Tôi mong rằng tập quán và cách thức hoạt động, thời gian và lịch trình của giáo hội, ngôn ngữ cùng tất cả cấu trúc của giáo hội sẽ trở thành con đường phù hợp cho sự phúc âm hóa trên thế giới ngày nay hơn là cho sự bảo toàn nguyên vẹn của bản thân giáo hội. Giáo hội của từng cá nhân đóng vai trò chính đầu tiên trong phúc âm hóa. Chúng ta hãy bước vào quá trình nhận biết, cải cách giáo hội của mỗi cá nhân để lòng nhiệt huyết trong truyền giáo này sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn, to lớn hơn, sung mãn hơn".
Với vai trò là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, ngài cũng cho thấy rõ mỗi quan tâm đến sự phát triển trong mối quan hệ với các tôn giáo khác cũng như với đạo phi Cơ đốc giáo. Ngài đã viết: "Một thái độ mở lòng của chân lí và tính yêu phải trở thành đặc trưng trong các cuộc đối thoại với những tín đồ đạo phi Cơ đốc giáo. Cuộc đối thoại giữa các tôn giáo là điều kiện cần thiết vì hòa bình thế giới và vì thế nó là nghĩ vụ không chỉ của cộng đồng tôn giáo mà của cả các tín đồ Công giáo". Ngài còn đề cập đến mối quan hệ với Hồi giáo và giải thích: "Hồi giáo ngày nay vẫn đang tồn tại mang tính truyền thống tại nhiều nước là quốc gia của đạo Công giáo. Tại đó họ có thể làm lễ tự do và có thể trở thành một thành viên của xã hội".
Trong phần cuối của cuốn sách, Giáo hoàng kết thúc bằng lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Maria. "Cùng với sự bao dung, độ lượng của Người, cùng niềm tin và chính nghĩa, mong Người giúp đỡ để chúng con trở thành những chứng nhân tỏa sáng tình yêu cho những con người khốn khổ. Xin người để niềm vui phúc âm chạm tới cùng trời và soi sáng cho toàn thế gian".
Độc giả có thể xem bản gốc và phiên bản tiếng nước ngoài của cuốc sách trên wesite của Tòa thánh Vatican
(http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/index.html).
Phóng viên Lim Jae Un Korea.net
jun2@korea.kr