
TUẦN 19 – THỨ TƯ
Bài đọc 1 năm lẻ
Thiên Chúa phán với Môsê: "Đây là miền đất Ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Giacop rằng: "Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó." (Đnl 34,4)

Một trong những giấc mơ trẻ thơ của tôi là gì? Nếu một trong những giấc mơ đó có thể thành hiện thực ngay bây giờ, tôi sẽ chọn giấc mơ nào? Tại sao?
Chết mà chưa thấy giấc mơ được thực hiện không phải là một tai họa, nhưng tai họa là ở chỗ không biết ước mơ. (Benjamin E. Mays)
Bài đọc 1 năm chẵn

James Keller viết trong cuốn, “Bạn có thể thay đổi được thế giới”: “Vào những giờ phút xáo trộn này, có một thử thách gay cấn để nhận ra rằng thế giới tư nó có thể trở nên tốt đẹp hơn vì có chúng ta trong đó. Với sự trợ giúp của Chúa Kitô, dù ở trong tình huống nào, chúng ta vẫn có thể làm được điều gì đó để thay đổi những xấu xa đang diện ra trên thế giới.”
Cái gì đã phục hồi niềm hy vọng tôi đánh mất khi gặ phiền toái và thất vọng về những xấu xa đang diễn ra trên thế giới ngày nay? Với Chúa Kitô trợ giúp, tôi có thể làm gì để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn?
Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
Cứu những tâm thần thất vọng ê chề. (Tv 33,18)
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói]: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Mt 18,20)

Tôi có nhớ đã bao giờ dường như tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa cách đặc biệt khi tụ họp với những anh em khác nhân danh Chúa không?
Sự khác nhau giữa nghe giảng trên truyền thanh với việc đi đến nhà thờ hầu như cũng giống như sự khác biệt giữa việc gọi điện thoại cho đứa con gái của bạn với việc dành một buổi tối cho nó. (L. Gene Stewart)