
TUẦN 21 – THỨ BA
Bài đọc 1 năm lẻ
“Chúng tôi đã ở dịu hiền giữa anh em: không khác chi mẹ nuôi con dại ấp ủ con mình.” (1Tx 2,7) (bản dịch Nguyễn Thế Thuấn)

Tôi có thể đối xử nhẹ nhàng với những người cùng tôi làm việc như thế nào?
Không gì mạnh mẽ bằng sự dịu dàng. Không gì dịu dàng bằng sức mạnh thực sư. (Thánh Phanxicô Salêsiô)
Bài đọc 1 năm chẵn
“Về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm… đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó, người ta thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng. Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái.” (2Tx 2,1.3-4)

Lời thông báo trong tờ Evanston và lời cảnh báo của thánh Phaolô nhắc lại lời Chúa Giêsu nói về ngày tận thế: “Khi nào ngày và giờ đó đến thì không ai biết được.” (Mt 24,36) Nhưng nó cũng gợi lên cho tôi câu hỏi: “Tôi có sẵn sàng đối với ngày tận thế không?”
Để đến được thiên đàng, hãy quay về đường ngay nẻo chính và hãy kiên vững.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín… Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.” (Mt 23,23-24)

Đôi khi tôi lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà trong việc thực thi đức tin ở mức độ nào và như thế nào?
Một cách trắc nghiệm lòng đạo đức là xem tôi đã nhạy cảm thế nào đối với những người túng thiếu xung quanh tôi.