
Lúc 4g30 chiều ngày 17/08/2014, giờ địa phương, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ Châu Á Lần 6 tại Đền Haemi. Sau đây là bài giảng lễ của Ngài:
Các Bạn Trẻ Thân Mến,
Vinh quang của các vị tử đạo chiếu toả trên các bạn!
Những lời này – là một phần của chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Lần Thứ 6 – an ủi và củng cố tất cả chúng ta. Người trẻ Châu Á: các bạn là những hậu duệ của một chứng tá tuyệt vời, một chứng tá quý giá cho Đức Kitô. Ngài là ánh sáng thế gian; Ngài là ánh sáng của đời sống chúng ta! Các vị tử đạo Hàn Quốc – và vô số các vị khác trên khắp Châu Á – đã giao nộp thân xác cuả họ cho các tay lý hình; họ giao cho chúng ta một chứng tá vĩnh cửu mà ánh sáng của chân lý của Đức Kitô xoá tan tất cả mọi bóng tối, và tình yêu của Đức Kitô vinh thắng khải hoàn. Cùng với sự chắc chắn về sự vinh thắng của Ngài trên sự chết, và sự dự phần của chúng ta trong đó, chúng ta có thể đối diện với thách đố của người môn đệ Kitô ngày nay, trong những hoàn cảnh và thời đại của chúng ta.
Những lời mà chúng ta vừa suy tư là một sự an ủi. Một phần khác của chủ đề Giới Trẻ hôm nay là – Giới Trẻ Châu Á! Hãy Thức Tỉnh! – nói với các bạn một nghĩa vụ, một trách nhiệm. Chúng ta hãy dành ít phút để suy tư về những lời này.
Trước hết, từ “Châu Á”. Các bạn đã quy tụ ở đây tại Hàn Quốc này từ khắp mọi miền của Châu Á. Mỗi người trong các bạn có một vị trí và một bối cảnh độc nhất nơi mà các bạn được mời gọi để phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa. Châu lục Á Châu, được gợi hứng bởi các truyền thống triết lý và tôn giáo phong phú, vẫn là một trận tuyến lớn lao cho lời chứng của các bạn cho Đức Kitô, “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6). Là những người trẻ không chỉ ở Châu Á, mà còn là con trai con gái của châu lục lớn lao này, các bạn có quyền và nghĩa vụ để dự phần các đầy đủ vào đời sống của xã hội của các bạn. Đừng sợ mang sự khôn ngoan của đức tin đi vào mọi khía cạnh của đời sống xã hội!
Là những người Chấu Á, các bạn cũng cần thấy và yêu, từ bên trong, tất cả những gì là đẹp đẽ, cao quý và chân thật trong các nền văn hoá và truyền thống của các bạn. Nhưng là những Kitô hữu, các bạn cũng biết rằng Tin Mừng có sức mạnh để thanh luyện, nâng cao và làm cho hoàn hảo di sản này. Thông qua sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đã ban tặng cho các con trong Phép Rửa và được đóng ấn trong Phép Thêm Sức, và trong sự hiệp nhất với các vị chủ chăn của các bạn, các bạn có thể trân trọng nhiều các giá trị tích cự của sự đa dạng của các nền văn hoá Á Châu. Các bạn cũng có thể biện phân đâu là điều không phù hợp với đức tin Công Giáo của các bạn, điều gì là đi ngược lại với đời sống ân sủng được ban tặng trong Phép Rửa, và những khía cạnh nào của nền văn hoá tạm bợ vốn tội lỗi, phá huỷ và dẫn đến sự chết.
Trở lại với chủ đề của Ngày hôm nay, chúng ta hãy suy tư về từ thứ hai: “Tuổi trẻ”. Các bạn và bạn hữu được làm cho đầy tràn bởi sự lạc quan, năng lượng và thiện chí vốn là một nét quá đặc trưng cho giai đoạn sống này. Hãy để cho Đức Kitô biến sự lạc quan tích cực của các bạn thành niềm hy vọng Kitô, năng lượng của các bạn thành giá trị đạo đức, thiện chí của các bạn thành một tình yêu trao ban chính mình cách đúng đắn! Đây là con đường mà các bạn được mời gọi để đi theo. Đây là con đường vượt thắng tất cả những gì đang đe doạ niềm hy vọng, đạo đức và tình yêu trong đời sống của các bạn và trong nền văn hoá của các bạn. Theo đó, tuổi trẻ của các bạn sẽ là một quà tặng cho Đức Kitô và cho thế giới.
Là những người Kitô hữu trẻ, bất luận là các bạn đang là người lao động hay sinh viên, bất luận là các bạn đã bắt đầu một sự nghiệp hay đã đáp trả tiếng gọi của hôn nhân, đời sống tu sỹ hay đời linh mục, các bạn không chỉ là một phần của tương lai của Giáo Hội; mà các bạn còn là một phần cần thiết và đáng yêu của sự hiện diện của Giáo Hội! Các bạn là sự hiện diện của Giáo Hội. Hãy gần gũi nhau, đến gần với Thiên Chúa hơn nữa, và cùng với các Giám Mục và linh mục của các bạn đang dành những năm tháng này để xây dựng một Giáo Hội thánh thiện hơn, truyền giáo hơn và khiêm nhường hơn – một Giáo Hội yêu thương và thờ phượng Thiên Chúa bằng việc tìm kiếm sự phục vụ người nghèo, người cô độc, người bị tật nguyền và người bị gạt ra bên lề.
Trong đời sống Kitô hữu của các bạn, các bạn sẽ thấy nhiều dịp sẽ cám dỗ các bạn, giống như các môn đệ trong Bài Tin Mừng hôm nay, để xua đuổi người xa lạ, người đang cần giúp đỡ, người nghèo và người đang tan nát cõi lòng. Đó chính là những người này hôm nay đặc biệt đang lặp lại, tiếng kêu than của người phụ nữ trong Tin Mừng: “Lạy Thầy, xin cứu giúp con!” Tiếng kêu cứu của người phụ nữ Ca-na-an là tiếng kêu của tất cả những người đang tìm kiếm tình yêu, sự công nhận, và tình bằng hữu với Đức Kitô. Đó là tiếng kêu cứu của quá nhiều người trong các thành thị vô danh của chúng ta, tiếng kêu khóc của quá nhiều người đồng trang lứa với các bạn, và tiếng kêu khóc của tất cả các vị tử đạo những người thậm chí đến hôm nay vẫn đang chịu sự bách hại và cái chết nhân danh Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, xin cứu giúp con!” Chúng ta hãy đáp trả, đừng giống như những người xua đuổi những người đang đòi hỏi chúng ta, nhưng như thể là việc đang phục vụ những người cần giúp đỡ theo cách thế gần gũi với Chúa. Đừng! Chúng ta cần giống như Đức Kitô, Đấng đã đáp trả lại mọi lời kêu cầu sự trợ giúp của Ngài bằng tình yêu, lòng thương xót và lòng thương cảm.
Sau cùng, phần thứ ba của Đại Hội hôm nay – “Hãy thức tỉnh!” – Hãy thức tỉnh! nói về một trách nhiệm mà Thiên Chúa trao ban cho các bạn. Đó là một nhiệm vụ để trở nên thức tỉnh, đứng để cho những áp lực, những cơn cám dỗ và tội lỗi của bản thân chúng ta hay của người khác làm lu mờ sự nhạy bén của chúng ta trước vẻ đẹp của sự thánh thiện, của niềm vui của Tin Mừng. Trong bài Thánh Vịnh đáp ca hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn “vui và hát mừng”. Không ai đang ngủ có thể hát, nhảy hay vui mừng. Thật là không tốt đẹp gì khi Cha thấy các bạn trẻ đang ngủ. Không! Hãy thức dậy. Hãy đi. Hãy tiến bước. Hãy đi về phía trước. Các bạn trẻ thân mến, “Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc” (Tv 67:7); từ nơi Ngài chúng ta đã “lãnh nhận lòng thương xót” (Rm 11:30). Hãy vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa, hãy bước ra thế giới để “bằng lòng thương xót đã tỏ hiện cho các bạn”, họ - các bạn hữu, đồng nghiệp, bà con lối xóm, người đồng quốc gia, mọi người trên châu lục lớn lao này – “có thể giờ đây lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa” (x. Rm 11:31). Đó chính là bởi lòng thương xót mà chúng ta được cứu độ.
Các bạn trẻ Châu Á thân mến, niềm hy vọng của Cha là, trong sự hiệp nhất với Đức Kitô và Giáo Hội, các bạn sẽ chọn con đường này, con đường chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn nhiều niềm vui. Giờ đây, khi chúng ta tiếp đến bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria của chúng ta, Đấng đã mang Chúa Giêsu lại cho thế giới. Đúng thế, Mẹ Maria, chúng ta khao khát có Chúa Giêsu; trong tình yêu thương huynh đệ giúp chúng ta mang Chúa cho những người khác, để phụng sự Ngài cách tín trung, và để tôn vinh Ngài trong mọi nơi mọi lúc, trong đất nước này và trên toàn Châu Á. Amen.
Hỡi những người trẻ, Hãy Thức Tỉnh!
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Zenit.org)
Nguồn: Muối Ánh Sáng