Nỗi đau nhạc sĩ:
KIẾP NHẠC
Chỉ còn lại chút “Dư Âm” (*)
Mấy bằng khen đó chẳng làm chi mô!
Còn đâu “Dáng Đứng Bến Tre” (*)
Tóc dài ai cắt ngắn đi mất rồi!
Bọt bèo kiếp nhạc lắm thôi
Ai vui, ai hưởng, đơn côi riêng mình!
Cuộc đời nhạc sĩ tội tình
Loanh quanh bảy nốt như kinh cầu hồn
Thứ hay Trưởng cũng chẳng hơn
Điệu nào xóa hết đau buồn vân vi?
Trăm năm “chết” giữa cung Si
Niềm riêng ai tỏ? Ưu tư riêng mình!
TRẦM THIÊN THU
(*) Tên các ca khúc của NS Nguyễn Văn Tý.
Xin Thiên Chúa thương xót NS Nguyễn Văn Tý.