Headlines
Loading...
Đức Giáo Hoàng bất ngờ xuất hiện tại phòng ăn Vatican và ăn trưa với người lao động.

Đức Giáo Hoàng bất ngờ xuất hiện tại phòng ăn Vatican và ăn trưa với người lao động.



Hà Nội, 25/07/2014 (Vatican City/CNS) - Chủ đầu bếp hoàn toàn bất ngờ khi Đức Thánh Cha Phanxico xuất hiện để ăn với công nhân cổ áo màu xanh tại tiệm ăn trong "khu công nghiệp" Vatican 

"Đức Thanhs Cha xuất hiện, có khay của mình, bạc, Ngài đứng xếp hàng và chúng tôi đã phục vụ" - đầu bếp Franco Paini nói với Đài phát thanh Vatican ngày 25 tháng 7. 

''Ngài rất khiêm tốn và tự nhiên như những người lao động'' - Paini nói, giọng anh vẫn còn run rẩy vì sự hồi hộp. "Hãy tha thứ cho tôi, tôi vẫn vui mừng, bạn biết không?" 

Mặc tấm áo thầy tu trắng, Đức Thánh Cha nắm lấy một khay nhựa màu cam và chọn những gì ông muốn trong số những loại thực phẩm được chuẩn bị. 

''Trong đĩa của Ngài có mì ống mà không có nước sốt; một phần cá tuyết; một cuộn mì; một số "au Gratin" rau; một vài khoai tây chiên; một quả táo; và một chai nước suối - nhưng không phải là có ga, loại bong bóng'' - những người đang ở đó cho biết.

"Tôi không có can đảm để cho anh ta hóa đơn", Claudia Di Giacomo người đang ngồi sau quầy thu ngân nói. 

Đầu bếp Paini cho biết Đức Thánh Cha làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. "Chúng tôi giới thiệu mình, Ngài nói hãy làm việc như thường đừng ngạc nhiên quá, Ngài đã cho chúng tôi lời khen ngợi; đó là thực sự tốt đẹp. "

Các quán ăn tại "khu công nghiệp" của Vatican luôn phục vụ nhân viên làm việc như kỹ thuật viên, thợ điện, thợ ống nước, metalworkers, thợ thủ công, và còn có nhân viên của tờ báo Vatican, L'Osservatore Romano. 

Đức Giáo Hoàng ngồi xuống để ăn cùng bàn với người lao động từ kho dược của Vatican. những người đàn ông Mặc áo polo đồng phục màu xanh đậm nói chuyện với Đức Giáo Hoàng về công việc của họ và Đức Giáo Hoàng nói về di sản nước Ý 

Trong cuộc nói chuyện cũng bao gồm bóng đá và nền kinh tế, các tờ báo của Vatican báo cáo. 

Toàn bộ thời gian Đức Giáo Hoàng đang ăn và trò chuyện, Ngài ngồi phía trong nhưng không thể tránh khỏi với máy ảnh, điện thoại di động và iPad của mọi người.

Đức Giáo Hoàng đã không ở lại sau giờ ăn, Ngài chỉ ở đó 40 phút, Đức Thánh Cha đã ban phước lành cho tất cả các công nhân và chụp một bức ảnh nhóm trước khi ra về. Ngài đến bên chiếc xe trợ lý đang chờ sẵn rồi trở lại nơi cư trú của mình tại Domus Sanctae Marthae. 

Ông Paini cho biết chuyến thăm bất ngờ là niềm Hạnh Phúc, Ai có thể nghĩ Đức Giáo Hoàng đến ăn với chúng tôi? Hah! Tất cả chúng tôi không biết trước để chuẩn bị, nhưng nó là một trong những điều tốt nhất có thể xảy ra với bạn. "

Dũng Huy Tổng Hợp từ Catholic News Service