Headlines
Loading...
VÌ ĐỨC MẸ, CON SẼ CHƠI FÂY

VÌ ĐỨC MẸ, CON SẼ CHƠI FÂY


Sau khi tôi mở blog, một số anh em và bạn bè khuyên tôi nên sử dụng cả facebook (FB hoặc đơn giản gọi “fây”), vì độ lan tỏa của FB hơn blog nhiều. Tôi chần chừ không muốn vì sợ không có thời gian “sống” với FB, FB cũng mất thời gian lắm. Nhưng bây giờ, vì lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và muốn cổ võ lòng sùng kính Mẹ, vì là tu sĩ DCCT mà, và vì yêu mến Lời Chúa, nên tôi “chơi” FB luôn. Làm gì thì làm, miễn là Đức Kitô và Đức Mẹ được rao giảng là tôi vui rồi (x. Pl 1,18). FB của tôi là “Hcg Đức Mẹ”. Nghe buồn cười vì tôi dự định đặt tên “Đức Mẹ HCG”, nhưng lại ra “Hcg Đức Mẹ”.

Như tên gọi, FB của tôi tập trung vào lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

- Giới thiệu những hình ảnh của Đại hội quốc tế DCCT về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Brazil (12-16/5/2014) vừa qua.  

- Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày dưới ánh sáng linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi gọi là “cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chia sẻ Lời Chúa”.

- Giới thiệu những trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của DCCT trên thế giới.

- Cổ võ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: suy nghĩ và đề ra những gì cần thay đổi, những gì nên thích nghi, canh tân, để lôi kéo thêm nhiều người đến tham dự hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.


- Chia sẻ những phép lạ, hoặc những ơn, anh chị em lãnh nhận được nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR