Headlines
Loading...
Tin tức về nạn nhân và tình cảnh gia đình

Tin tức về nạn nhân và tình cảnh gia đình

[tiếp tục cập nhật]

15. Anh Nguyễn Hữu Nghị, một trong 3 người bị thương, hiện đang được điều trị tại phòng khám Tòa giám mục Vinh. 

14. Sau vụ tai nạn 2/6, cảnh sát Thái tỏ ra khắc khe hơn với người Việt đang làm ăn tại Thailand. Có tin nói khoảng 100 người Việt bị bắt ở thành phố Khon Kaen. Cac cửa khẩu nghiêm ngặt hơn trong việc gia hạn visa du lịch. Hầu hết người Việt đi làm tại Thailand sử dụng visa du lịch, mỗi tháng phải qua cửa khẩu đóng dấu một lần.

13. "Hôm nay, cha Antony và gia đình các nạn nhân đã thống nhất mua hòm rồi, loại hai lớp và thêm một lớp bao đặc biệt, phải chuyển từ Bangkok lên. Giá 23,500 baht, nghĩa là gần bằng 800 usd chứ không phải như dự tính ban đầu là 500 usd" (Fb Hoang D Paul).

12. Ông Đặng Văn Tuấn, 54 tuổi, bố của Hương nói với PV Vietnamnet: “Mấy ngày ni, bà ấy (mẹ Hương) có chịu ăn uống chi mô, khóc ngất lên ngất xuống, cứ gọi tên con Hương suốt. Có những khi thiếp đi vì mệt, bà ấy vẫn gọi trong vô vọng “Hương ơi! Con ơi, ai đưa giúp con tôi về với.”

11. Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giacobe Vũ Hanh và các nạn nhân sẽ được cử hành 8 giờ tối Chúa nhật 8/6/2014 tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, quân 3.

10. Nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, trên đường Lê Văn Sĩ, dành ngày Chúa nhật 8/6/2014, đặc biệt thánh lễ 7 giờ chiều, để cầu nguyện và quyên góp giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

9. Có tin nói Đức cha Nguyễn Thái Hợp và ban Bác ái giáo phận Vinh đã đến thăm các gia đình và trợ giúp ban đầu.

8. Lễ phát tang cha Giacobê Vũ Thế Hanh đã được cử hành 15 giờ chiều nay, ngày 6/6/2014, tại giáo xứ Xuân Bắc, Xuân Lộc.

7. Ông Hoàng Binh, 43 tuổi, bố nạn nhân Hoàng Văn Thiên, choáng váng khi biết chi phí để đưa thi thể con về ít nhất là 42 triệu đồng. Ông lắc đầu ngao ngán: “Bán hết những thứ giá trị trong nhà và vay mượn anh em cũng chỉ được 15 triệu thôi, còn thiếu nhiều lắm. Có bán cả ngôi nhà này chưa chắc đã đủ tiền mà đưa thi thể cháu về. Nhưng dù có bán sạch mọi thứ, tôi cũng phải đưa cháu về an táng ở quê.”

6. Cùng cảnh ngộ tương tự, chị Hồng Minh để lại hai cậu con trai, hiện hai cháu đang ở với ông bà ngoại tại giáo xứ Kẻ Tùng (Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất khó khăn.

5. Chị Anna Trần Thị Ngọc ra đi, để lại bé gái độ 4 tuổi, cháu Trần Khánh Linh. Hôm qua có người đến thăm và hỏi cháu: "Linh có nhớ mẹ không? Mẹ đi đâu con biết không?" Linh không nói gì, chỉ nhìn xa xa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. (xem hình)

4. Gia đình Hương có 7 anh chị em; trong đó có 3 người tàn tật là người chị và 2 em của Hương.

3. Maria Đặng Thị Hương trước khi lên xe còn kịp chào anh trai mình: 'Chào anh, em chuẩn bị lên thiên đàng!' (Fb Hoang D Paul). Cô gái có facebook là "Theo Dong Dinh Menh" dường như biết trước điều gì đó?

2. Thi thể các nạn nhân bị cháy cong, nên cần có hòm đặc biệt để chứa. Giá mỗi hòm khoảng 10.000.000 VNĐ. Giá chuyển mỗi thi hài về quê 42.000.000 đồng bằng xe, 75.000.000 đồng bằng máy bay.

1. Tin tức từ Thailand cho biết: Hiện thân nhân đang chờ để nhận xác nạn nhân về. Thủ tục khá phức tạp.