
DCCT trên toàn thế giới đang chuẩn bị mừng Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là cơ hội hồng ân Thiên Chúa ban để mỗi tu sĩ DCCT tái khám phá giá trị kho báu Người đã ký thác cho Hội Dòng cách đây 150 năm: Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Linh ảnh này có lẽ cũng đã phải chịu chung số phận như nhiều bức ảnh khác là chìm vào quên lãng, nếu như đã không được nhiều người mến yêu sùng mộ, đặc biệt nhờ sự cổ võ nhiệt thành của rất nhiều thế hệ tu sĩ DCCT. Tiếp nối truyền thống Hội Dòng, thế hệ hôm nay cũng nhiệt thành cổ võ lòng sùng kính Mẹ.
1. Sốt sắng như đại phúc
Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có một vai trò nổi bật trong các kỳ đại phúc của DCCT và giúp đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng không ai không thấy. Trong kỳ tiền phúc, từng đoàn người cùng với linh ảnh đến thăm các gia đình và cầu nguyện với sự hiện diện của Mẹ. Nhiều gia đình đang xung khắc bất hòa được ơn sám hối và tha thứ cho nhau sau khi đón rước linh ảnh vào trong gia đình. Có gia đình ban đầu ngại ngùng không muốn rước linh ảnh, nhưng khi chứng kiến ơn lành Đức Mẹ ban cho các gia đình khác thì cuối kỳ đại phúc cũng xin được rước linh ảnh vào nhà. Trong kỳ đại phúc, các tu sĩ DCCT mang theo linh ảnh khi đi thăm viếng từng gia đình và tặng mỗi gia đình một linh ảnh rồi cùng nhau cầu nguyện. Linh ảnh ĐMHCG như linh hồn của đại phúc DCCT. Cả hai không thể tách lìa khỏi nhau. Các nhà thừa sai rao giảng Tin Mừng cứu độ và Đức Mẹ giúp người tội lỗi hoán cải rồi đưa họ về cùng Chúa.
Ngoài đại phúc ra, còn có lúc nào linh ảnh ĐMHCG thật sự được tôn vinh đặc biệt và gần gũi với đoàn con của Mẹ như thế không? Có lẽ hơi ít. Để giúp canh tân việc hành hương tại các Đền ĐMHCG hôm nay, với thực trạng người đi hành hương đang giảm dần so với trước đây, tại sao chúng ta không làm cho các giờ hành hương cũng thấm đượm tinh thần gần gũi thân thương và sốt sắng như trong các kỳ đại phúc? Tại sao linh ảnh ĐMHCG không được đưa đến gần những người đi hành hương hơn? Tại sao không để người đi hành hương được cảm thấy gần gũi Đức Mẹ và được thêm phần sốt sắng sống động trong các giờ hành hương? Hành hương kính ĐMHCG cũng là một việc đạo đức bình dân. Trong các việc đạo đức bình dân khác, giáo dân vẫn thường tự tổ chức chương trình của mình và đóng vai trò chính, hạn như đi hành hương Đức Mẹ La Vang, Tà Pao; các cha đi theo đoàn thường đóng vai trò ít quan trọng như trong thánh lễ.
2. Cầu nguyện với linh ảnh
Theo truyền thống, các bức ảnh như linh ảnh ĐMHCG được vẽ ra là để cầu nguyện, để tôn kính, để nâng đỡ đức tin, để giúp chiêm ngắm những thực tại vô hình của Thiên Chúa. Linh ảnh vì vậy được coi như “cửa sổ” để phàm nhân qua đó chiêm ngắm những thực tại vô hình. Linh ảnh, theo lối suy nghĩ này, rất giống quyển Kinh Thánh. Đôi mắt của Đức Mẹ trong linh ảnh ĐMHCG thực sự kỳ diệu khi lôi cuốn những ai chiêm ngắm linh ảnh. Nếu người đó cầu nguyện trong giây phút huyền diệu “bốn mắt nhìn nhau” này thì họ sẽ luôn cảm thấy sốt sắng, và Đức Mẹ trở nên rất gần gũi và đầy lòng thương xót đối với họ. Họ như được đưa lên thiên đàng với Mẹ, dù không phải xuất thần như các thánh, nhưng tâm trí đã ở bên Mẹ rồi.
Nhìn chung, tại Việt Nam, người đi hành hương đến các Đền ĐMHCG cũng để cầu nguyện với Đức Mẹ. Nhưng các ảnh ĐMHCG của chúng ta đều đặt ở cao và xa. Chúng ta chưa có những bức ảnh ĐMHCG lớn và gần với người đi hành hương. Nhiều Đền ĐMHCG của DCCT trên thế giới có những bức ảnh ĐMHCG lớn và đặt gần tầm tay người đi hành hương, có lẽ không ngoài mục đích giúp người hành hương cầu nguyện. Nhiều người thường đến đứng sát linh ảnh và cầu nguyện. Mắt nhắm nghiền và môi miệng tha thiết cầu nguyện, hoặc gục đầu trước linh ảnh và một tay đặt lên ảnh Mẹ rồi chìm vào trong cầu nguyện. Linh ảnh ĐMHCG thật sự là nơi người đi hành hương tín thác trao phó tất cả nỗi niềm của họ, vì ngoài Mẹ ra, họ không còn biết cậy trông vào ai. Nhiều người nhờ tin tưởng phó thác nơi Mẹ và ra về được bình an và như ý.
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR