Headlines
Loading...
Một câu chuyện cảm động

Một câu chuyện cảm động

Một chàng trai mệt mỏi vì phải chăm sóc cha già của mình. Do đó, anh đưa người cha vào rừng sâu với ý định để ông chết ở đó. Trên đường mang cha vào rừng, anh thấy cha anh bẻ những cành cây ven đường. Anh hỏi cha tại sao. Ông già trả lời: "Con à, cha muốn con có thể biết đường về vì con sẽ đi về một mình ..."

Phạm Kông dịch từ câu chuyện sau

A young man was tired of taking care of his old father. So, he took his father to the deepest part of the forest with the intention of leaving him there to die. As he was carrying his father to the forest, he noticed that he is breaking down branches of trees on the way. He asked his father why. And the old man replied: “Son, I want you to be able to find your way back because you will be going home alone..”