
Từ nay xin bạn gọi linh ảnh ĐMHCG thân yêu là "LINH ẢNH TÌNH YÊU" nhé! Lý do vì đó là phương thế Chúa và Đức Mẹ muốn dùng để ban ơn cứu giúp và tình yêu nồng nàn cho đoàn con thân yêu. Sau đây là:
SỨ ĐIỆP CỦA CÁC THAM DỰ VIÊN
ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
LINH ẢNH TÌNH YÊU
Chúng ta đang bắt đầu hành trình hướng đến việc cử hành trọng thể mừng 150 năm DCCT được ĐGH Piô IX trao linh ảnh ĐMHCG. Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Campo Grande, cùng với Tiểu Liên hiệp Hiệp hội DCCT Brazil (URB) và Liên hiệp Châu Mỹ La Tinh và Caribê, đã có sáng kiến tổ chức Đại hội về linh ảnh ĐMHCG, một linh ảnh hết sức thân thương và gần gũi trên khắp thế giới.
Việc điều phối Đại hội đã được Cha Giám Tỉnh của Campo Grande là Cha Jaoquim Parron cũng như các anh em trong Tỉnh thông qua cha Dirson Goncalves là Bề trên của Đền ĐMHCG Campo Grande, cũng như anh chị em giáo dân thừa sai. Thành phố Campo Grande nằm tại trung tâm phía Tây của Brazil, cửa ngõ vào Wetlands nổi tiếng của Mato Grosso, đã nồng nhiệt chào đón chúng tôi.
Sự hiện diện của anh em DCCT từ các Liên hiệp cùng với nhiều giáo dân thừa sai DCCT quả thật đáng khen ngợi. Sự hiện diện của họ cho thấy tình yêu mến của các tu sĩ DCCT đối với ĐMHCG cũng như niềm vui sướng được cổ võ một thời gian ân sủng đặc biệt trong giai đoạn mừng kỷ niệm sắp tới. Có 102 tham dự viên đến từ 28 quốc gia, với đại diện của đủ năm Liên hiệp. Trong những ngày thực hiện sáng kiến này, được Hội đồng Quản trị TW hoàn toàn ủng hộ, chúng tôi rất vui mừng có sự hiện diện của Cha BTTQ DCCT Michael Brehl, chủ tọa nghi thức khai mạc Đại hội, Cha Phó BTTQ Enrique Lopez, cũng như Điều phối viên của Liên hiệp Châu Mỹ La Tinh và Caribê là Cha Manny Rodriques, người giúp đỡ mọi hoạt động. Cùng hiện diện với chúng tôi có Cha Ben Ma, Điều phối viên của Liên hiệp Á-Úc. Các tham dự viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Tỉnh DCCT Campo Grande đã có sáng kiến và tổ chức Đại hội cũng như các Tỉnh DCCT đã gửi anh em đến tham dự sự kiện này.
Đại hội đã chia sẻ những kinh nghiệm, đặc biệt liên quan đến mục vụ hành hương ĐMHCG, suy nghĩ về linh ảnh cũng như sứ điệp của linh ảnh, và đề nghị những hoạt động rao giảng nhằm đào sâu cũng như canh tân lời ĐGH Piô IX đã ủy thác cho DCCT cách đây 150 năm là làm cho cả thế giới biết Mẹ.
Thật tuyệt vời khi được nghe những gì anh em DCCT trên khắp thế giới đang làm, ngang qua các đại diện tại Đại hội, cũng như được tham dự giờ hành hương kính ĐMHCG với các con cái của Mẹ tại nhà thờ. Giờ hành hương này, một điển hình của lòng đạo đức bình dân thắm đượm lòng sùng mộ và niềm vui, thật sự đã là một sự khích lệ cho chính lòng sùng mộ của riêng chúng tôi.
Chúng tôi đã chiêm ngắm linh ảnh ĐMHCG bằng cách tìm hiểu nguồn gốc của linh ảnh là truyền thống Byzantine, phương Đông, để qua đó suy nghĩ về các khía cạnh như Thánh Mẫu học, truyền giáo, mục vụ và linh đạo đang tuôn trào từ linh ảnh, để thảo luận các chiều kích là lòng đạo đức bình dân cũng như phụng vụ liên quan đến linh ảnh, nhằm canh tân lòng nhiệt thành truyền giáo của chúng ta.
Sự kiện quốc tế đầu tiên này rõ ràng dẫn chúng ta đến khẩu hiệu được đề nghị cho dịp kỷ niệm 150 năm này: “ĐMHCG – Linh Ảnh Tình yêu!” Toàn bộ lịch sử của những người sùng mộ linh ảnh ĐMHCG suốt 150 năm qua, cũng như lòng yêu mến của mỗi cá nhân và cộng đoàn DCCT, những hoạt động mục vụ của các thế hệ anh em tu sĩ DCCT đã quảng bá lòng sùng kính ĐMHCG, tất cả đã và vẫn là một kinh nghiệm liên lỷ và sâu xa về tình mẫu tử của Đức Maria, Đấng luôn đồng hành với chúng ta bằng ánh mắt quan tâm trìu mến, luôn sẵn sàng trao cho chúng ta sự cứu giúp mà Mẹ đang ẵm trên tay là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế Chí Thánh của chúng ta.
Đại hội đã khơi lên trong lòng chúng ta một tình yêu sâu xa hơn nữa đối với ĐMHCG dấu yêu. Chúng tôi rời khỏi nơi đây với một lòng dấn thân tràn đầy niềm vui trong dịp cử hành kỷ niệm 150 năm. Chúng tôi muốn mời tất cả các Liên hiệp hãy cùng chúng tôi đảm nhận, bằng một tinh thần sáng tạo, một lệnh truyền mới là hãy làm cho cả thế giới biết Mẹ và yêu mến Mẹ ngang qua Linh Ảnh Tình Yêu, một sự diễn tả sống động Ơn Cứu Chuộc chứa chan.
Chuyển ngữ: LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR