Mơi đây, có một bạn trẻ đến gặp tôi để xưng tội. Nghe mùi rượu hơi bị nồng, tôi hỏi rằng sao đi xưng tội mà lại uống rượu?
Anh ta nói "con phải làm mấy li rượu mạnh để có can đảm mà xưng". Tôi định mời anh về, rồi hẹn dịp nào không uống rượu mới giải tội, nhưng lại sợ bỏ lỡ cơ hội nên đành giải tội cho anh.
Tôi nghĩ các bạn trẻ không cần lấy can đảm kiểu đó. Lỡ bốc lên rồi thêm tình tiết tăng nặng, thì coi chừng việc đền tội tăng cao thì nguy. Chúng ta cùng học theo gương đức giáo hoàng, khiêm tốn và đơn sơ quì xuống toà giải tội khi có tội.
Anh ta nói "con phải làm mấy li rượu mạnh để có can đảm mà xưng". Tôi định mời anh về, rồi hẹn dịp nào không uống rượu mới giải tội, nhưng lại sợ bỏ lỡ cơ hội nên đành giải tội cho anh.
Tôi nghĩ các bạn trẻ không cần lấy can đảm kiểu đó. Lỡ bốc lên rồi thêm tình tiết tăng nặng, thì coi chừng việc đền tội tăng cao thì nguy. Chúng ta cùng học theo gương đức giáo hoàng, khiêm tốn và đơn sơ quì xuống toà giải tội khi có tội.