
Một nhà giảng thuyết nói rằng giảng về lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nên nhấn mạnh những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới hôm nay hơn là trong quá khứ. Dĩ nhiên vị này không có ý coi thường sự kiện lịch sử cách đây khoảng 2000 năm lúc khai sinh ra Hội Thánh trong lễ Ngũ Tuần đầu tiên, nhưng có ý nhắc nhở hãy tìm xem đâu là bằng chứng của Chúa Thánh Thần hôm nay. Tôi nghĩ đến hai sự kiện gần gũi với tôi:
- Cái chết của Cha Giacôbê Vũ Văn Hanh và 12 bạn trẻ Công giáo VN đang làm việc tại Thái Lan trên đường đi dự Đại hội Giới trẻ Công giáo ngày 2/6/2014 vừa qua. Cha Giacôbê thuộc Dòng Đaminh là bạn học Liên Dòng với chúng tôi khoảng 10 năm về trước. Chí nguyện người ra đi truyền giáo có lẽ không phải không có linh cảm chết nơi mảnh đất truyền giáo xa quê nhà. Nếu vậy, Cha Giacôbê, cách nào đó, mầu nhiệm chỉ Thiên Chúa biết, đã được mãn nguyện. Máu ngài sẽ làm nảy sinh hoa trái tín hữu nơi đất Thái Lan. Cha Giacôbê cũng như các bạn trẻ Công giáo VN, cách nào đó, cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần hôm nay nơi đất Thái Lan. Có lẽ đây chính là cái nhìn đức tin dưới ánh sáng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Cái nhìn đức tin này khác với một số comment trong các bài đăng tin về tai nạn thảm thương này. Họ chỉ thấy con số 13 họ cho là xui xẻo rồi lại liên hệ với tai nạn thảm khốc khác trong SG nhiều năm trước, trong đó 13 người đi làm từ thiện cũng chết trong tai nạn xe.
Khoảng 10 năm trước, sau khi chịu chức Linh mục, tôi được Nhà Dòng cử sang Thái Lan học tiếng Anh. Trong thời gian đó, tôi cũng có dịp dâng lễ cho anh chị em trẻ VN đang làm việc tại đây, nên tôi phần nào hiểu sứ mạng của Cha Giacôbê. Trong những ngày qua, tôi vẫn luôn kêu gọi cộng đoàn tín hữu trong mỗi thánh lễ ở nhà thờ Thái Hà DCCT Hà Nội cầu nguyện cho linh hồn Cha Giacôbê và các bạn tử nạn sớm hưởng nhan thánh Chúa.
- Hai là tối hôm qua, sau khi tôi dâng lễ ở nhà thờ xong, một anh thanh niên vào phòng thánh gặp tôi và xin theo Đạo. Anh nói anh đã có ước nguyện theo Đạo từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh, nay mới có thể. Anh đã có vợ con. Tôi hỏi vợ anh nghĩ sao về quyết định theo Đạo của anh, anh nói vợ không đồng ý, nhưng anh nói sẽ cố gắng cho vợ thấy đây là một quyết định đúng và đây là một Đạo tốt nhất. Tôi nói vui đừng dùng vũ lực ép vợ theo Đạo nhé. Chúa Thánh Thần vẫn dùng nhiều cách dẫn đưa con người đến với đức tin, mỗi người mỗi cách, nhiều khi thật bất ngờ.
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR